Đè bẹp Reading yếu ớt, Arsenal áp sát top 4

18/12/2012 06:34 GMT+7

(TNO) Santiago Cazorla lập hat-trick, cùng 2 bàn thắng của Lukas Podolski và Theo Walcott, Arsenal đã "hủy diệt" Reading 5-2 trong trận đấu muộn nhất của vòng 17 giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào rạng sáng 18.12 (giờ VN).

(TNO) Santiago Cazorla lập hat-trick, cùng 2 bàn thắng của Lukas Podolski và Theo Walcott, Arsenal đã "hủy diệt" Reading 5-2 trong trận đấu muộn nhất của vòng 17 giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào rạng sáng 18.12 (giờ VN).

>> Jack Wilshere vẫn ảo tưởng về Arsenal
>> Arsenal bị đội xếp dưới 65 bậc loại
>> Arsenal có thể mất Walcott vào tay M.U

 
Arsenal (áo đỏ) đã leo lên vị trí thứ 5 sau chiến thắng 5-2 trước Reading - Ảnh: Reuters

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội của người hâm mộ, may mắn đã đến với Arsenal khi họ được gặp Reading ở thời điểm này. Đội bóng của McDermott đang có chuỗi 5 trận thua liên tiếp và việc cố gắng tạo nên bất ngờ bằng cách lao lên chơi đôi công với "Pháo thủ".

Tuy nhiên, Reading nhanh chóng "hở sườn" và nhận liền 3 bàn thua trong hiệp 1. Lukas Podolski mở tỷ số (phút 14) và Cazorla lập cú đúp (phút 32 và 34).

 
Podolski mở tỷ số và Walcott ấn định tỷ số giúp Arsenal có chiến thắng hủy diệt - Ảnh: Reuters

Bước sang hiệp 2, dù phạm phải một số sai lầm khá đáng trách ở khâu phòng ngự, để cho Adam Le Fondre và Jimmy Kebe ghi 2 bàn ở các phút 66 và 71, nhưng Arsenal vẫn duy trì được lợi thế về tỷ số cho đến hết trận đấu.

Ở trận đấu này, ngôi sao của Arsenal không ai khác chính là Santi Cazorla. Sau giai đoạn hụt hơi cùng "Pháo thủ" thời gian qua, Cazorla đã lấy lại hình ảnh tuyệt vời mà mình thể hiện hồi đầu mùa giải và được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. 3 bàn thắng vào lưới Reading cũng là lần đầu tiên anh lập hat-trick cho đội bóng mới.

Dù giành chiến thắng đậm đà, nhưng hàng thủ của Arsenal vẫn để lộ ra không ít vấn đề, đặc biệt là vị trí của Mertesacker. Trung vệ người Đức không ít lần để Tabb và Kebe vượt qua. Anh cũng là người bị đánh giá thấp nhất bên phía Arsenal ở trận này.

 
HLV Wenger tươi vui khi cậu học trò Walcott đến bắt tay chúc mừng chiến thắng - Ảnh: Reuters

Hình ảnh để lại cho người hâm mộ trên sân Madejski nhiều cảm xúc nhất chính là khi Theo Walcott đến bắt tay và ôm hôn ông thầy Arsene Wenger khi kết thúc trận.

“Chúng tôi là một đại gia đình. Arsenal biết khả năng của mình đến đâu và cũng biết rằng những màn trình diễn vừa qua không đủ tốt để làm hài lòng người hâm mộ. Nhưng tôi hi vọng mọi người sẽ được chứng kiến một Arsenal thực sự trong những tuần sắp tới”, Walcott chia sẻ trên Sport Mail.

Dù vậy, khi đề cập đến tương lai của mình ở "Pháo thủ", Walcott lại khá e dè: "Cuộc đàm phán vẫn đang được tiến hành, nhưng nó diễn ra rất chậm. Giống như những gì tôi đã nói trong thời gian gần đây, sẽ mất rất nhiều thời gian vì chuyện này, tuy nhiên chắc chắn sẽ có một điều gì đó sớm xảy ra!".

Hợp đồng của Walcott với Arsenal sẽ hết hạn ở mùa giải này. Theo luật chuyển nhượng, tiền vệ người Anh có thể tự do đàm phán với các CLB khác vào tháng một tới mà không cần đến sự chấp thuận của Arsenal.

Với chiến thắng chung cuộc 5-2, Pháo thủ leo một mạch lên vị trí thứ 5 và chỉ còn kém hai CLB cùng thành phố là Chelsea và Tottenham đúng 2 điểm.

Có thể, sau chiến thắng trước Reading, khi mà tinh thần phấn chấn, cởi mở hơn, cuộc đàm phán sẽ diễn ra nhanh hơn và có một kết cục có hậu cho tình thầy trò Wenger - Walcott.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.