Đêm thơ nhạc 'Lê Giang - Đời cho ta được nâng niu'

Nguyên Vân
Nguyên Vân
02/06/2023 07:22 GMT+7

Vào những năm cuối thập niên 1960, có một người phụ nữ tứ tuần lần đầu đến với thi ca "với tất cả tấm lòng hâm mộ, không chút e dè sợ hãi". Trong hành trình gắn bó với thi đàn, bà đã đi, đã sống và yêu thương để từ đó hàng trăm tác phẩm ra đời, làm nên tuổi Lê Giang trong nền thơ ca VN hiện đại.

Nhà thơ Lê Giang có mối duyên đặc biệt với âm nhạc khi nhiều tác phẩm của bà đã được các nhạc sĩ nổi tiếng phổ nhạc; và không ít lần bà sáng tác với vai trò là đồng tác giả (viết phần lời) cho các ca khúc. Đồng hành với người bạn đời là nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, bà đã đóng góp rất nhiều trong các công trình sưu tầm, cải biên, đặt lời mới cho dân ca, với tâm huyết đưa âm nhạc dân gian đến gần hơn với khán giả mọi miền đất nước.

Đêm thơ nhạc 'Lê Giang - Đời cho ta được nâng niu' - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Bích Phượng

NSCC

Nhằm tri ân những đóng góp của nhà thơ Lê Giang cho nền văn học nghệ thuật nước nhà, Đài truyền hình TP.HCM tổ chức đêm thơ nhạc Lê Giang - Đời cho ta được nâng niu, diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 8.6 tại Nhà hát truyền hình HTV; giới thiệu những ca khúc, bài thơ đi cùng năm tháng cùng những câu chuyện đời, chuyện nghề của nhà thơ.

Đây là dịp khán giả sẽ nghe lại những ca khúc quen thuộc do nhà thơ Lê Giang biên soạn phần lời như: Em vẫn đợi anh về (nhạc: Hoàng Hiệp), Tiếng sáo (nhạc: Phạm Minh Tuấn), Chiều xuống Đa Nhim (nhạc: Xuân Hồng), Ngày mai anh lên đường và Thành phố tình yêu (nhạc: Thanh Trúc), Mẹ cho con câu hát quê mùa (nhạc: Lư Nhất Vũ), Kiên Giang mình đẹp lắm và Ra giêng anh cưới em (dân ca Nam bộ)... qua phần thể hiện của các nghệ sĩ: Bích Phượng, Ngọc Ánh, Phạm Khánh Ngọc, Ngọc Mai, Đào Mác, Tố Hoa, Triệu Lộc, Duyên Quỳnh, Duy Ngọc, Lê Viết Thu, Cao Công Nghĩa, Hoài Thương, Chang Mie, nhóm Lạc Việt, nhóm Mây Trắng, nhóm thiếu nhi T-Entertainment và đoàn múa Ngọc Trai Việt...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.