Đẹp từ trên sân cỏ đến khán đài

01/04/2024 17:19 GMT+7

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024) đã khép lại với hình ảnh đáng nhớ, đẹp đẽ và tràn ngập tinh thần sinh viên từ trên sân cỏ đến khán đài.

Kịch tính đến phút cuối

Nếu đội Trường ĐH Thủy lợi đánh bại đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM để nâng cao danh hiệu vô địch giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO, có lẽ không có quá nhiều điều để nói.

Bởi lẽ, thầy trò ông Vũ Văn Trung là đội mạnh hơn, thể hiện phong độ cực cao từ đầu giải với 4 chiến thắng, 1 trận hòa, ghi tới 13 bàn vào lưới đối thủ. Chính HLV Phạm Thái Vinh phải thừa nhận đối thủ Thủy lợi mạnh hơn, nên đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM phải chọn cách đá cẩn trọng. Nếu đội Trường ĐH Thủy lợi thắng, đó sẽ là logic rất cơ bản: đội mạnh hơn sẽ thắng và lên ngôi vô địch.

Nhìn lại hành trình giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam mùa 2: Những dấu ấn đẹp

Đẹp từ trên sân cỏ đến khán đài- Ảnh 1.

Niềm vui của đội thắng

NGỌC DƯƠNG

Đẹp từ trên sân cỏ đến khán đài- Ảnh 2.

Đối lập với nỗi buồn của đội thua

NGỌC DƯƠNG

Nhìn hành trình của đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM xuyên suốt giải đấu, không nhiều người nghĩ thầy trò HLV Phạm Thái Vinh sẽ "lật đổ" đội Trường ĐH Thủy lợi. Bởi trong gần như... mọi trận đấu, Nguyễn Minh Nhật cùng đồng đội đều thắng rất mong manh. Đó là hai lần đánh bại đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đều nhờ bàn thắng trong những phút cuối của ngôi sao Minh Nhật. Hay ở trận tứ kết là chiến thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu trước đội Trường ĐH Văn Hiến, với loạt đá may rủi mà HLV Phạm Thái Vinh còn... không dám xem.

Ai nghĩ rằng một đội bóng phải nhiều lần bước qua thời khắc "sinh tử" như vậy có thể đánh bại đội Trường ĐH Thủy lợi, vốn đang tràn ngập quyết tâm với 8 bàn thắng ở các trận bán kết và tứ kết. Tuy nhiên, cũng bởi quy luật "mạnh thắng yếu" không tồn tại, nên bóng đá, hay đặc biệt là bóng đá sinh viên, mới trở thành món ăn tinh thần vô cùng hấp dẫn. Trong trận chung kết chiều 31.3, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đã chơi phòng ngự phản công hợp lý, giữ cự ly đội hình phòng ngự hẹp, bọc lót khoa học và kín kẽ. Chính quyết tâm và sự kiên định đã giúp đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM kéo trận đấu vào loạt đá luân lưu, để rồi hưởng vị ngọt chiến thắng.

Đẹp từ trên sân cỏ đến khán đài- Ảnh 3.

Đẹp từ trên sân cỏ đến khán đài- Ảnh 4.

Đẹp từ trên sân cỏ đến khán đài- Ảnh 5.

Trận chung kết có thừa sự căng thẳng

NGỌC DƯƠNG

Bất ngờ đã làm nên dư vị khó quên cho giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024. Đang băng băng với chuỗi 3 trận toàn thắng ở vòng bảng, đội Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Nha Trang lại thất thủ trước chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng ở tứ kết. Đội Trường ĐH Văn Lang đã chơi rất tốt trước Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, để rồi bị lội ngược dòng khó tin.

109 trận đấu trải dài từ vòng loại đến vòng chung kết đã chứng kiến rất nhiều bàn thắng đẹp. Nhưng với bóng đá sinh viên, không phải cứ ghi bàn mới là đẹp. Mà đó còn là giọt mồ hôi của nỗ lực, sự tận hiến, là giọt nước mắt nuối tiếc của kẻ thua và niềm vui vỡ òa của người thắng.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, bóng đá sinh viên còn có nhiệt huyết và sự hồn nhiên của tuổi trẻ, với tinh thần tận hiến vì màu cờ sắc áo.

Đẹp từ trên sân cỏ đến khán đài- Ảnh 6.

Ủy viên T.Ư Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao hoa cho nhà vô địch

NHẬT THỊNH

Đẹp từ trên sân cỏ đến khán đài- Ảnh 7.

Chức vô địch xứng đáng cho đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM

NHẬT THỊNh

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng BTC giải chia sẻ: "Trong nghi thức chào cờ trước mỗi trận đấu, toàn bộ cầu thủ đều trang trọng đặt tay lên ngực áo, nơi có trái tim và hình ảnh biểu tượng cho ngôi trường mà các bạn đang theo học. Tôi tin rằng đội bóng nào ra sân cũng xác định phải giành chiến thắng, trước hết vì màu cờ sắc áo. Chính vì màu cờ sắc áo mà ban huấn luyện, các cầu thủ và cổ động viên luôn ứng xử đúng mực, đặt danh dự của cá nhân và uy tín của tập thể lên trên hết. Hành trình đến chức vô địch, đến vinh quang phải thực sự để lại những dấu son, là như thế".

'Chơi đẹp, thắng đẹp, cổ vũ đẹp' là như thế!

Dấu ấn của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên không chỉ là những khoảnh khắc đẹp ở trên sân, mà còn rực rỡ trên khán đài nhờ sự hiện diện của "cầu thủ thứ 12". Hàng nghìn khán giả đã lấp đầy sân vận động Trường ĐH Tôn Đức Thắng, tạo nên bầu không khí nhiệt huyết mà nhiều người chia sẻ rằng bản thân như muốn trẻ lại, được về với thời sinh viên sôi nổi, nhiệt huyết và chân thành.

Đẹp từ trên sân cỏ đến khán đài- Ảnh 8.

Các CĐV Tôn Đức Thắng không ngại nắng nôi, đến "tiếp lửa" cho trận chung kết

NGỌC DƯƠNG

Đẹp từ trên sân cỏ đến khán đài- Ảnh 9.

Đẹp từ trên sân cỏ đến khán đài- Ảnh 10.

Dàn cổ động viên trở thành điểm tựa tinh thần cho các cầu thủ

NGỌC DƯƠNG

Đẹp từ trên sân cỏ đến khán đài- Ảnh 11.

Các trận đấu trên sân vận động Trường ĐH Tôn Đức Thắng luôn chật cứng khán giả

NGỌC DƯƠNG

Đẹp từ trên sân cỏ đến khán đài- Ảnh 12.

"Ngọn lửa" trên khán đài cứ cháy mãi

NGỌC DƯƠNG

Đó là dàn cổ động không chỉ hò hét khi đội nhà thắng, mà còn cổ vũ nhiệt tình đến "khản tiếng" dù các cầu thủ đã hết cơ hội đi tiếp. Đó là văn hóa cổ vũ đặc sắc đến từ nhiều vùng miền mang đậm đặc trưng địa phương. Hay cũng là tinh thần cổ vũ vô cùng fair-play, khi cổ động viên Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đã hô vang tên Thủy lợi để an ủi đội thua trong trận chung kết.

Hay những người hâm mộ rất đặc biệt, đến cổ vũ cho các con, các em mình. Là những cựu sinh viên không ngại đường xa, không ngại cái nóng ở TP.HCM mà đến sân đều đặn. Bởi đã yêu là đến, đâu cần nhiều lý do.

Tạm biệt giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 với những ký ức không quên với những người đã trở thành một phần của sân chơi này. Hẹn gặp lại ở mùa giải thứ ba, với nhiều điều đáng trông đợi ở phía trước.

Đẹp từ trên sân cỏ đến khán đài- Ảnh 13.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.