Đi tìm "Vua lừa bóng" tại Euro 2012

25/05/2012 14:35 GMT+7

(TNO) Quá khó để tìm ra câu trả lời. Những ai thích xem nghệ thuật lừa bóng trong môn thể thao vua có thể sẽ phải thất vọng với kỳ Euro này.

(TNO) Quá khó để tìm ra câu trả lời. Những ai thích xem nghệ thuật lừa bóng trong môn thể thao vua có thể sẽ phải thất vọng với kỳ Euro này.

>> Tuyển Anh âu lo với bài toán hàng công
>> Nguy cơ kiệt sức trước thềm EURO
>> Sẽ là EURO của các tiền đạo?

Tiếc là Messi không có mặt ở Euro 2012
Euro sắp tới không có cầu thủ nào có khả năng lừa bóng như Messi (trái) - Ảnh: AFP

Tất nhiên, Euro không có Lionel Messi, đấy là điều đáng tiếc. Nhưng phải nhấn mạnh: Euro thậm chí còn không có cả Shinji Kagawa hoặc Robinho. Cho dù chưa phải là ngôi sao hàng đầu thế giới, Kagawa vẫn là một hiện tượng nổi bật trên sân cỏ Đức mùa này. Sự lanh lẹ cùng thể hình nhỏ con và kỹ thuật tốt giúp Kagawa lừa bóng thoăn thoắt, từ đó trở thành nhân vật có đóng góp đáng kể vào chức vô địch Bundesliga của Borussia Dortmund.

Messi thì miễn bàn rồi. Còn Robinho? Tài lừa bóng của anh chỉ đáng gọi là tài vặt, thường chẳng đem lại bao nhiêu lợi ích cho đội bóng của mình, và đấy là nguyên nhân khiến Robinho không thể vươn lên đỉnh cao.

Dù sao đi nữa, bóng đá cần có mẫu cầu thủ như Robinho, đúng hơn là cần những pha bóng mà anh vẫn hay trình diễn, để làm tăng chất giải trí cho những trận đấu đỉnh cao vốn luôn căng thẳng, nặng nề.

Xem ra, không có nhiều ngôi sao sở trường về kỹ thuật lừa bóng tại Euro này. Trước đây, bóng đá châu Âu vẫn luôn có những Zinedine Zidane hoặc Davor Suker, lừa bóng đẹp hơn cả các loại ngôi sao Nam Mỹ. Bây giờ, điểm danh thật kỹ cũng chỉ kể được Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Arjen Robben (Hà Lan) hoặc Samir Nasri (Pháp).

Thật ra, Ronaldo lừa bóng không hay. Anh xoay trở khá đơn điệu và thân trên hầu như luôn thẳng khi lừa bóng (động tác lừa bóng hiệu quả nhất phải là động tác lừa bằng thân trên). Những người không thích Ronaldo thậm chí có quyền nói toạc: động tác lừa bóng của anh thường chỉ là sự… màu mè.

Cristiano Ronaldo tập luyện cùng đội tuyển Bồ Đào Nha
Cách lừa bóng của Ronaldo (bìa trái) rất màu mè - Ảnh: AFP

Robben lừa bóng hay hơn, nhưng động tác lừa của Robben luôn là những động tác khó và anh thường chỉ phát huy được tài lừa bóng khi đang di chuyển ở tốc độ cao. Một trong những tình huống như vậy đã dẫn đến hậu quả là Robben tự chấn thương trước thềm World Cup 2010.

Gần đây, Robben lại gây thất vọng, là nguyên nhân lớn khiến Bayern Munich mất ngôi vô địch ở cả Bundesliga lẫn Champions League. Khó mà chờ đợi một Robben không còn phong độ tốt nhất tỏa sáng tại vòng chung kết Euro 2012.

Nasri thì cũng giống như Mario Balotelli của Ý: có khả năng, nhưng lại chưa đủ uy tín để làm chủ lối chơi trong đội. Họ mà chủ động lừa bóng để đột phá thì, nếu không thành công, sẽ bị chính đồng đội phản đối. Trong khi đó, tính đồng đội của Mesut Ozil trong đội tuyển Đức lại quá cao. Anh hiếm khi tận dụng kỹ thuật cá nhân của chính mình.

Tìm vua chuyền bóng tại Euro 2012, may ra sẽ có…

Ngũ Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.