Xách mã tấu chém người, lãnh án 18 năm tù

17/05/2012 15:01 GMT+7

(TNO) Nghi ngờ chị L.T.T.T là người gây chia rẽ tình cảm của mình với bà K., Nguyễn Tấn Thành vác mã tấu đi chém chị T.

(TNO) Ngày 17.5, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Tấn Thành (35 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) 18 năm tù về 3 tội: “giết người”, “cố ý gây thương tích”, “cướp tài sản”.

Thành đã có vợ con, hành nghề đạp xích lô, chạy xe ôm. Sau khi ly hôn, Thành và bà L.S.K (51 tuổi) thuê nhà sống chung như vợ chồng, không đăng ký kết hôn.

Trong quá trình sống chung, Thành nghi ngờ bà K. có người khác nên phát sinh mâu thuẫn.

Tối 18.12.2010, sau một hồi cãi vã, Thành lấy cây gỗ đánh bà K. Trong lúc bị đánh, bà K. đưa tay lên đỡ bị gãy tay và làm cho chiếc vòng (2 chỉ vàng 24K) và chiếc lắc (3 chỉ vàng) trên tay bị đứt rơi xuống nền nhà.

Thành nhặt lấy chiếc vòng 2 chỉ vàng đem đến tiệm vàng bán được gần 7 triệu đồng, tiêu xài cá nhân.

 Bị cáo chém người lãnh án 18 năm
Bị cáo Thành (áo trắng) sau phiên tòa

Nghi ngờ chị L.T.T.T là người xúi giục bà K. có người khác, chia rẽ tình cảm giữa bà K. và Thành, ngày 20.12.2010, Thành mang theo mã tấu tìm đến nhà chị T. (P.26, Q. Bình Thạnh). Đến nơi, Thành xông vào chém chị nhiều nhát trúng tay, chân, lưng.

Sau khi gây án, Thành lên xe bỏ đi. Sau một chầu nhậu với bạn, Thành quay lại nhà chị T. Lúc này, chị T. vừa đi bệnh viện băng bó về thì Thành xông vào chém tiếp cho đến khi chị T. ngã xuống đất bất tỉnh.

Nghĩ rằng nạn nhân đã chết, Thành vác mã tấu bỏ đi.

Trong thời gian này, Thành cũng lùng sục nhiều nơi truy tìm bà K. nhưng không gặp. Ngày hôm sau 21.12.2010, Thành bị bắt giữ.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Giết người vì bênh em rể, lãnh 20 năm tù
>> Xác chết bên đường
>> Bắt khẩn cấp tên cướp táo tợn
>> Người chồng giết vợ vì ghen thoát án tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.