Lừa “mẹ kế” để cướp

23/02/2012 17:51 GMT+7

(TNO) Thiếu tiền chơi game, Tuấn đã lừa “mẹ kế” đến nhà nghỉ ở đường Phùng Khoang (xã Trung Văn, H.Từ Liêm, TP.Hà Nội) để cướp tài sản.

(TNO) Ngày 23.2, Công an H.Từ Liêm (TP.Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự Tạ Văn Tuấn (SN 1993, trú tại P.Mỗ Lao, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội) về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, thương cảnh bố của Tuấn “gà trống nuôi con”, nên từ năm 2006, bà Nguyễn Thị Oanh (SN 1958, trú tại P.Yết Kiêu, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội) về chung sống cùng bố con Tuấn, nhưng tới nay vẫn chưa đăng ký kết hôn.

Ngày 28.1 vừa qua, Tuấn đã lấy trộm của bố 10 triệu đồng rồi bỏ nhà đi.

Đến 8 giờ ngày 15.2, bà Oanh nhận được điện thoại của Tuấn đề nghị bà đến nhà nghỉ Hoàng Hải (2/71 Phùng Khoang, xã Trung Văn, H.Từ Liêm) để lấy lại tiền về trả cho bố của Tuấn.

Khi bà Oanh lên tới phòng 202 của nhà nghỉ này, Tuấn xông đến khống chế “mẹ kế” và đe dọa sẽ “làm thịt” nếu không đưa tiền cho mình.

Tuy nhiên, Tuấn bỗng lên cơn đau bụng dữ dội. Lợi dụng thời cơ, bà Oanh cởi trói, mở cửa chạy thoát ra ngoài.

Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an H.Từ Liêm đã bắt được Tuấn khi “nghịch tử” này đang lang thang ở một quán internet trên địa bàn H.Từ Liêm.

Tại trụ sợ Công an H.Từ Liêm, Tuấn khai nhận, do thiếu tiền chơi game nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của “mẹ kế”.

Hà An

>> Bắt đối tượng đâm chết học sinh
>> Hủy án phúc thẩm đối với anh em Phương “Ninh Hột”
>> Nhiều đối tượng truy nã bị bắt
>> Nghiện ma túy, ra tay sát hại cháu gái
>> Cháu bé 4 tuổi hứng "bom" xăng từ xích mích trai gái của người lớn
>> Hiểm họa rình rập tiệm vàng
>> Bắt nghi can sát hại chủ tiệm vàng Vững Bắc
>> Bắt bảo vệ giết và hiếp nữ nhân viên
>> Một chủ tiệm vàng bị giết hại dã man

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.