Òa khóc vì không đón được sao Hàn

15/03/2012 09:55 GMT+7

(TNO) Hàng trăm fan Việt đã òa khóc tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) đêm qua vì chờ đợi hơn 10 giờ đồng hồ nhưng cuối cùng vẫn không gặp được thần tượng đến từ Hàn Quốc.

(TNO) “Ăn đợi nằm chờ” ở sân bay Nội Bài (Hà Nội) suốt từ sáng 14.3, chỉ mong được một lần trông thấy thần tượng. Đáp lại tấm thịnh tình của người hâm mộ Việt, Super Junior đã không xuất hiện ở cửa phòng chờ mà lặng lẽ rời sân bay theo lối bí mật.

>> Music Bank: Vé mời chạy đi đâu?
>> Fan Việt thẫn thờ chờ sao Hàn
>> Fan Việt "phát sốt" với vé Music Bank
>> Ngày 14.3, nhóm Super Junior sẽ đến Hà Nội
>> Vé xem Music Bank vẫn kín như bưng
>> Super Junior sẽ hát gì tại Hà Nội?
>> Làn sóng Kpop đang lan rộng
>> Sao Hàn nào diện hanbok đẹp nhất?

Háo hức bao nhiêu thì thất vọng tràn trề bấy nhiêu, nhiều fan không nén nổi thất vọng đã òa khóc to ngay giữa cảng hàng không Nội Bài.

Một số fan cho biết, sẽ không chú ý đến đêm diễn nữa vì cảm giác không được tôn trọng khi mất công đợi hơn 10 giờ đồng hồ chỉ để nhìn thấy thần tượng nhưng sao Hàn không xuất hiện. Không ít bạn khác cho biết sẽ "tẩy chay" thần tượng vì bị làm tổn thương tình cảm.

Hơn 0 giờ sáng nay 15.3, nhiều fan vẫn chưa rời khỏi sân bay Nội Bài vì buồn chán hoặc không biết về bằng cách nào vì đã hết giờ xe buýt chạy.

Một vài hình ảnh fan Việt chờ đợi sao Hàn hi vọng rồi thất vọng tại sân bay Nội Bài đêm qua do Thanh Niên Online ghi lại:


Các bạn trẻ có mặt tại sân bay nội bài từ sáng sớm ngày 14.3, “cơm nắm, bánh mì” đợi đến tận 23 giờ nhưng vẫn không được nhìn thấy thần tượng

Phòng chờ ngập tràn khẩu hiệu đón chào Super Junior và những khuôn mặt fan đầy háo hức





Không giấu nổi niềm vui vì sắp được gặp thần tượng


Cả ngày chờ đợi nhưng đến 22 giờ đêm qua, khi nghe tin các sao Hàn sắp đáp máy bay xuống, fan nào cũng náo nức đón chờ

Băng rôn, máy ảnh sẵn sàng



Chuyến bay đến từ Hàn Quốc hạ cánh lúc 22 giờ 30 phút khiến các fan phấn khích, liên tục gọi to tên thần tượng



Khi những hành khách đến từ Hàn Quốc bước ra cửa, biển người hâm mộ đã lớn tiếng hô to tên thần tượng nhưng...

... gọi mãi không thấy, đám đông bắt đầu thất vọng

23 giờ 40 phút vẫn không thấy thần tượng của mình bước ra, fan lờ mờ hiểu ra sẽ không được nhìn thấy thần tượng ở sân bay

Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của nhiều fan

 Tuy nhiên, vẫn không một fan nào chịu rời vị trí

Nhưng đến 0 giờ, không thấy thần tượng bước ra, nhiều fan chán nản không buồn ăn uống



Những giọt nước mặt lăn dài trên má vì không được thần tượng đáp lại tình cảm

Đức Thịnh - Lê Quân
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.