Đình Trọng tiếp tục phải nghỉ thi đấu, bài học không chỉ của riêng ai

02/09/2020 19:22 GMT+7

Cách đây gần 1 tháng, trung vệ Đình Trọng đã thực hiện ca phẫu thuật sụn chêm đầu gối tại TP.HCM và chắc chắn anh sẽ không tham dự phần còn lại của mùa giải 2020.

Đây là lần thứ 3 trong vòng 2 năm qua, Đình Trọng phải lên bàn mổ. Trước đó, trung vệ thuộc biên chế Hà Nội FC từng sang Singapore và Hàn Quốc thực hiện phẫu thuật chấn thương. Tuy nhiên việc quá nóng vội trở lại thi đấu trong bối cảnh chưa hồi phục hoàn toàn khiến giờ đây anh đành phải tiếp tục rời xa sân cỏ thêm một thời gian nữa. Đây là một điều vô cùng đáng tiếc bởi Đình Trọng là một trong những trung vệ xuất sắc nhất và đáng xem nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.
Suy cho cùng, đây sẽ là bài học không chỉ dành cho Đình Trọng mà còn cho ngay chính HLV Park Hang-seo, người đã quyết định đưa Đình Trọng đến Thái Lan thi đấu ở vòng chung kết U.23 châu Á 2020 dù trung vệ này chưa hoàn toàn bình phục 100%.
Khi đó, việc bác sĩ Choi Ju-young phải đưa Đình Trọng đi chụp MRI chỉ 5 ngày trước khi U.23 Việt Nam bước vào trận đầu tiên tại vòng chung kết chứng tỏ rằng chiến lược gia người Hàn Quốc rất trông chờ vào sự góp mặt của trung vệ sinh năm 1997 này ở giải đấu châu lục. Cuối cùng, thầy Park vẫn quyết định đánh cược khi tung Đình Trọng vào sân cả 3 trận ở vòng chung kết U.23 châu Á 2020 (1 trận đá chính, 2 trận vào sân thay người) nhưng cuối cùng đó là một màn đánh cược thất bại hoàn toàn cả ở khía cạnh tập thể lẫn cá nhân.

Đình Trọng tại Vòng chung kết U.23 châu Á đầu năm nay

Độc Lập

Đây cũng sẽ là một bài học đối với CLB Hà Nội - đội bóng chủ quản của Đình Trọng. Còn nhớ hồi đầu năm nay, HLV Chu Đình Nghiêm từng bóng gió nói về việc nếu được quyền quyết định thì ông sẽ không để Đình Trọng tham dự vòng chung kết U.23 châu Á 2020. Thế nhưng cuối cùng thuyền trưởng của đội bóng Thủ đô đã không đủ dũng cảm để đứng ra phản đối quyết định đưa Đình Trọng sang Thái Lan thi đấu của HLV Park Hang-seo.
Nếu như ở các quốc gia có nền bóng đá phát triển mạnh thì đó sẽ là một cuộc tranh đấu bởi cầu thủ được coi là "tài sản" quý giá của CLB. Thế nhưng bóng đá Việt Nam chưa phát triển đến mức độ ấy. Vì thế cho nên các CLB “thấp cổ bé họng hơn” nhiều lúc phải chịu lép vế trước các đội tuyển quốc gia - nơi được coi là “bệ phóng” để làm nên tên tuổi và giá trị của các cầu thủ.
Đối với Đình Trọng lúc này, anh chắc chắn đã quá thấm thía về cái giá phải trả cho sự vội vàng. Đây sẽ là bài học không chỉ cho riêng Đình Trọng mà còn cho cả một nền bóng đá về sự nôn nóng, sức ép thành tích dẫn đến việc đánh cược vào đôi chân của cầu thủ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.