Đôi công

28/06/2012 03:40 GMT+7

Đức hay Ý lọt vào trận chung kết Euro 2012 cũng đều xứng đáng cả. Vấn đề sẽ tùy thuộc vào khả năng tổ chức và dẫn dắt lối chơi của 2 thủ lĩnh Mesut Ozil và Andrea Pirlo.

Đức hay Ý lọt vào trận chung kết Euro 2012 cũng đều xứng đáng cả. Vấn đề sẽ tùy thuộc vào khả năng tổ chức và dẫn dắt lối chơi của 2 thủ lĩnh Mesut Ozil và Andrea Pirlo. 

Đôi công
Cuộc so tài giữa Andrea Pirlo (trái) và Mesut Oezil sẽ rất thú vị - Ảnh: AFP

Cả hai HLV Loew và Prandelli sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất mà họ có trong tay cho cuộc chiến một mất, một còn này. Điều đó có nghĩa là Schuerrle và Klose sẽ phải quay trở lại băng ghế dự bị ở đội tuyển Đức sau khi bất ngờ được đá chính trong trận thắng Hy Lạp 4-2. Như vậy, chỉ còn hai vị trí khiến ông Loew phải bận tâm là tình trạng sức khỏe của tiền vệ trụ Schweinsteiger và phong độ không được tốt của tiền vệ cánh phải Mueller. Rất có thể ông sẽ sử dụng Kroos nếu Schweinsteiger không thể ra sân. Tương tự, Reus luôn sẵn sàng để trám vào vị trí của Mueller.

Trên phần sân đối diện, do Maggio bị treo giò và Chiellini chưa hoàn toàn bình phục nên nhiều khả năng ông Prandelli sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát như trong trận gặp đội tuyển Anh ở vòng tứ kết. Tuy nhiên, có một điều mà chưa thể biết trước được là ông sẽ quay trở lại sơ đồ 3-5-2 hay tiếp tục sử dụng 4-4-2 với cách bố trí hàng tiền vệ theo hình viên kim cương? Thế nhưng, có một điều chắc chắn là dù ra quân với sơ đồ nào thì đội tuyển Ý cũng sẽ chơi tấn công.    

Điểm lại 4 trận đấu đã qua, có thể thấy cả Đức lẫn Ý đều có những phương án tấn công đa dạng, không thiếu tính bất ngờ và sự linh hoạt. Mọi hướng tấn công của đội tuyển Đức đều thông qua đôi chân của cầu thủ dẫn dắt lối chơi Oezil trong lúc Pirlo được xem là người phát động các phương án tiếp cận khung thành đối phương của đội tuyển Ý. Do vậy, cuộc so tài giữa hai cầu thủ này trên sân cỏ có thể quyết định đến sự thành bại của hai đội.

Tuy nhiên, người Đức nhỉnh hơn về tính hiệu quả khi mối đe dọa mà họ tạo ra đến từ mọi hướng, mọi nơi chứ không chỉ tập trung vào Gomez, dù tiền đạo này đã có 3 bàn thắng làm vốn. Ngược lại, ngoài tài đá phạt tuyệt luân của Pirlo thì chỉ có các tiền đạo lập công cho đội tuyển Ý. Thế nhưng, ngay cả Cassano, Balotelli, Di Natale và Diamanti cũng cần phải chỉnh lại thước ngắm khi họ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, đặc biệt là ở trận gặp Anh.

Vấn đề còn lại và cũng mang tính quyết định là hàng phòng ngự của Đức đôi khi thiếu tập trung nên có thể sẽ buộc thủ môn Neuer phải vào lưới nhặt bóng trong trận này. Thế nhưng, tuyến phòng thủ của Ý lại dễ chao đảo trước sức ép nặng nề của đối phương, như trong hiệp 2 của trận gặp Croatia và những phút đầu ở trận gặp Anh. Do vậy, nhiều khả năng ông Loew sẽ ra lệnh cho cỗ xe tăng của mình tăng tốc, tung bụi mù để làm lấm bẩn tấm áo thiên thanh.  Tỷ lệ cược: Đức chấp nửa trái, thắng 9.

Trần Tôn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.