Đội Trung Quốc thua sốc, CĐV lại bị ám ảnh thất bại trước đội tuyển Việt Nam

02/01/2024 11:50 GMT+7

Thất bại 1-2 trước đội Hồng Kông là đòn giáng mạnh vào đội tuyển Trung Quốc khi Asian Cup 2023 đã đến gần.

Tối 1.1, đội tuyển Trung Quốc đối đầu đội Hồng Kông ở loạt trận chạy đà chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Dù được đánh giá mạnh vượt trội đối thủ, nhưng chung cuộc thầy trò HLV Aleksandar Jankovic thua sốc với tỷ số 1-2 trước đội kém 71 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Đây là trận đấu mà đội tuyển Trung Quốc khởi đầu tốt. Tan Long sớm đưa đội nhà dẫn trước ngay phút thứ 9, tuy nhiên, Poon Pui Hin ở phút 51 và phút 59 đã giúp đội Hồng Kông tạo nên "địa chấn".

Đáng nói hơn là ở trận này, đội tuyển Trung Quốc còn nhận tới... 3 thẻ đỏ.

Đội Trung Quốc thua sốc, CĐV lại bị ám ảnh thất bại trước đội tuyển Việt Nam- Ảnh 1.

Đội tuyển Trung Quốc lại thua

SINA SPORT

Sau khi đội bóng của ông Jankovic bị gỡ hòa 1-1, Wang Shangyuan bị truất quyền thi đấu. Nhận bàn thua thứ 2, đội bóng của HLV Jankovic nhận thêm 2 thẻ đỏ khác. Cuối cùng, đội tuyển Trung Quốc rời sân với 8 người. Dù là trận giao hữu kín, nhưng 2 đội vẫn chơi rất quyết liệt.

Sau trận, đội tuyển Trung Quốc đã nhận "cơn bão" chỉ trích từ truyền thông. Bởi dù tung ra đội hình mạnh nhất với hàng loạt ngôi sao như Wu Lei, Xu Wi, Wang Shangyuan, Browning… đội tuyển Trung Quốc vẫn thua choáng váng.

Sohu nhấn mạnh: "Không phải đội tuyển Trung Quốc không nỗ lực, mà là các cầu thủ lúc này đang có phần lo lắng. Nếu người ta nói đội Trung Quốc chơi kém, thì cũng chẳng thể trách họ được. Trước khi HLV Jankovic hoàn thiện việc sử dụng quân, ông vẫn cần suy nghĩ kỹ về việc làm thế nào để các cầu thủ bình tĩnh lại càng sớm càng tốt, để họ có thể cống hiến hết mình cho Asian Cup với tâm trạng bình thường".

Đánh giá sức mạnh các đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở vòng chung kết Asian Cup 2023

CĐV Trung Quốc cũng không giữ được bình tĩnh. Trên mạng xã hội Trung Quốc, một CĐV bày tỏ: "Tôi không xem trực tiếp trận này, nên sáng dậy xem tin tức, tôi cảm thấy choáng váng, không biết nên cười hay khóc. Năm 2022, đội tuyển Trung Quốc thua đội tuyển Việt Nam đúng ngày đầu năm mới (mùng 1 Tết âm lịch), năm nay chúng ta lại đón nhận nỗi xấu hổ khi thua ngày đầu năm.

Lúc này, không thể nghĩ về bóng đá Trung Quốc với tư duy bình thường được nữa. Trong khi các đội bóng khác đang tiến bộ, thì chúng ta dậm chân tại chỗ, thậm chí đi lùi. Ai phải chịu trách nhiệm? Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc, HLV hay cầu thủ? Ai đó phải chịu trách nhiệm đi chứ?". Bình luận này cũng nhận được nhiều đồng tình nhất và tương tác nhất.

Một CĐV khác cho biết: "Một đội tuyển như vậy tồn tại để làm gì?", sau đó nhận được phản hồi "không giải tán đội bóng ấy là điều vô lý, bởi đội bóng ấy duy trì chỉ để mang lại cảm xúc tiêu cực đến trái tim người hâm mộ".

Một CĐV Trung Quốc ở Quảng Tây ngán ngẩm: "Trận giao hữu này không phát sóng trực tiếp, nên đối thủ chúng ta ở Asian Cup thậm chí chẳng cần phải xem đâu".

Đội Trung Quốc thua sốc, CĐV lại bị ám ảnh thất bại trước đội tuyển Việt Nam- Ảnh 2.

Đội tuyển Trung Quốc chịu áp lực lớn

VFF

Một CĐV ở Tứ Xuyên thở dài: "Chúng ta không nên đặt hy vọng xa vời vào đội tuyển Trung Quốc. Sẽ rất nực cười nếu đội tuyển Trung Quốc thực sự có vé dự World Cup 2026, rồi sau đó bị đối thủ 'tra tấn', trêu chọc".

Nỗi thất vọng của khán giả Trung Quốc với đội nhà đã kéo dài hơn 2 thập kỷ. Dù được đầu tư mạnh với những chuyến tập huấn, hay nhập tịch cầu thủ để tăng cường sức mạnh, nhưng đội tuyển Trung Quốc vẫn chơi rất bất ổn. Thầy trò ông Jankovic đã thua 3 trong 5 trận gần nhất, dù tạm đứng nhì bảng ở vòng loại thứ 2 World Cup nhưng chưa chắc có vé đi tiếp.

HLV Jankovic đang thanh lọc đội tuyển Trung Quốc và kêu gọi CĐV kiên nhẫn, nhưng nếu thất bại ở Asian Cup 2023, chưa chắc ông đã tại vị.

Tại Asian Cup 2023, đội tuyển Trung Quốc nằm cùng bảng với chủ nhà Qatar, Tajikistan và Li Băng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.