Đức, Hà Lan trong bảng tử thần

04/12/2011 00:41 GMT+7

Lá thăm may rủi đã đưa 2 kình địch lâu năm của bóng đá châu Âu là Đức và Hà Lan nằm chung bảng B, cùng 2 đối thủ nặng ký Đan Mạch và Bồ Đào Nha.

Lá thăm may rủi đã đưa 2 kình địch lâu năm của bóng đá châu Âu là Đức và Hà Lan nằm chung bảng B, cùng 2 đối thủ nặng ký Đan Mạch và Bồ Đào Nha.

HLV Joachim Loew của tuyển Đức nhận định: “Một bảng đấu hết sức nặng ký. Hà Lan và Bồ Đào Nha đều sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới. Chúng tôi sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với các đối thủ này để hy vọng có vé vào tứ kết. Chưa kể, Đan Mạch cũng không dễ bị bắt nạt. Đó là một đội bóng luôn tạo bất ngờ cho mọi đối thủ”. Tiền vệ ngôi sao tuyển Hà Lan, Wesley Sneijder phát biểu trên kênh truyền hình NOS-TV: “Chúng tôi rơi vào bảng đấu khó khăn, nhưng Hà Lan cũng đã biết đối thủ của mình mạnh yếu như thế nào. Mọi thứ còn ở phía trước. Chúng tôi tôn trọng Đức và Bồ Đào Nha, nhưng chúng tôi không ngại họ”. HLV Paulo Bento của Bồ Đào Nha cho rằng: “Cả 4 đội trong bảng đều mạnh như nhau, và cơ hội đi tiếp chia đều cho tất cả”.

 
Đức (trái) và Hà Lan ở cùng một bảng nặng ký - Ảnh: Reuters

Các bảng đấu

- Bảng A: Ba Lan, Hy Lạp, Nga, Czech.
- Bảng B: Hà Lan, Đan Mạch, Đức, BĐN.
- Bảng C: TBN, Ý, Ireland, Croatia. 
- Bảng D: Ukraine, Thụy Điển, Pháp, Anh.

Trong khi đó, bảng A tập hợp 4 đội sàn sàn nhau và ít được kỳ vọng tiến xa là đồng chủ nhà Ba Lan, Hy Lạp, Nga và CH Czech. Tuy nhiên, trên thực tế cuộc chiến giành 2 suất đi tiếp của bảng này hẳn không dễ dàng gì do đẳng cấp các đội không chênh lệch bao xa. Có chăng, tuyển Nga chiếm chút ưu thế nhờ lực lượng có nhiều ngôi sao thay đổi được cục diện trận đấu như Arshavin…, hay như Ba Lan có ưu thế chủ nhà.

2 bảng còn lại là C và D, hầu hết các HLV đều tỏ ra lạc quan. Đặc biệt là đội ĐKVĐ Tây Ban Nha ở bảng C cùng với tuyển Ý, Ireland và Croatia. HLV Del Bosque cho rằng: “Chúng tôi rất háo hức vì sẽ đối đầu với tuyển Ý. Hai đối thủ còn lại tuy vượt qua vòng loại bằng đợt trận play-off, nhưng chúng tôi không đánh giá thấp họ”. Còn HLV lão làng Trapattoni của Ireland nhận định: “Việc chúng tôi được đánh giá dưới cơ sẽ là một lợi thế. Gặp lại đội bóng quê hương Ý là một thử thách lớn nhưng tôi nghĩ, với niềm tin và quyết tâm, Ireland có thể tạo bất ngờ”. Tương tự, HLV Slaven Bilic của Croatia nói: “Chúng tôi có vinh hạnh khi gặp đội ĐKVĐ Tây Ban Nha và cựu á quân World Cup Ý. Trên lý thuyết họ có bề dày và sức mạnh truyền thống nhưng chúng tôi cũng có quyền hy vọng”.

Tại bảng D có tuyển Anh cùng đội đồng chủ nhà Ukraine và tuyển Pháp, Thụy Điển. Theo HLV Fabio Capello, ông rất hài lòng khi tuyển Anh ở bảng đấu này vì tránh được Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Đức... Nhưng lại xui cho đội Anh là việc ở bảng này họ phải đấu 3 trận vòng bảng tại Ukraine, trong khi trước đó họ lại chọn địa điểm để trú ngụ và tập luyện ở Ba Lan. Do đó, tuyển Anh sẽ phải di chuyển cả ngàn km đến nơi thi đấu rồi quay về. Báo chí Anh hỏi ông Capello có nên thay đổi địa điểm tập luyện không, HLV này tuyên bố dứt khoát: “Không”. Nếu vậy, chắc chắn tuyển Anh sẽ không chỉ mệt mỏi trên sân cỏ mà còn mệt mỏi cả trong di chuyển. Cũng ở bảng này, HLV Laurent Blanc cho biết: “Tôi nghĩ Pháp sẽ ở bảng đấu nặng ký hơn. Nhưng như vậy cũng đáng hài lòng rồi”.

Trận khai mạc diễn ra giữa Ba Lan gặp Hy Lạp trên sân vận động quốc gia ở Warsaw vào 0 giờ ngày 9.6 (theo giờ VN). 

Tỷ lệ cược

Hãng William Hill đánh giá đội ĐKVĐ Tây Ban Nha vẫn là ứng cử viên vô địch sáng giá nhất với tỷ lệ cược 9-4 (đặt 4 ăn 9). Tiếp theo là Đức (7-2); Anh và Hà Lan cùng tỷ lệ (7-1). Kế tiếp là Pháp (12-1); Ý (14-1); Nga (16-1); Bồ Đào Nha (18-1). Ukraine, Hy Lạp, Croatia, Ba Lan và Czech cùng (40-1).

Ireland là (50-1), Thụy Điển (66-1). “Những chú lính chì” Đan Mạch bị đánh giá thấp nhất với tỷ lệ 100-1.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.