Truy rõ trách nhiệm

16/07/2012 00:51 GMT+7

Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc khi đọc tin Bệnh viện bỏ hoang vì thiếu nước trên Thanh Niên ngày 15.7.

Quá lãng phí

38 tỉ đồng không phải là con số nhỏ, đặc biệt đối với một tỉnh vùng núi còn nhiều khó khăn như Kon Tum. Đó chính là tiền mồ hôi nước mắt của người dân đóng thuế. Thế mà người ta lại bỏ ra để xây dựng một công trình để rồi bỏ hoang. Thật không thể hiểu được.

Sơn Nam (lsnam6006@gmail.com)

Như chuyện đùa

Với số tiền đó, người ta có thể xây dựng được biết bao cây cầu để các em học sinh không còn phải bơi, đu dây qua sông đi học. 38 tỉ đồng mà xem như chuyện đùa, cái này chỉ có thể nói là thiếu trách nhiệm.

Vũ Thanh An
(P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM)

Ai chịu trách nhiệm ?

Một bệnh viện mà không có nước thì làm sao có thể hoạt động được. Quả là thừa tiền nhưng thiếu tầm, ai sẽ chịu trách nhiệm về việc này, phải làm rõ.

Đỗ An (dsnghiadoan@yahoo.com)

 

Sao bệnh viện lại xây dựng trên núi? Không nước giếng, không nước máy. Chỉ có thể nói là quá lãng phí, tiền của dân mà sao người ta quá xem nhẹ.

Hà Minh Phong
(Quang Trung, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM)

 
   

Trước khi thực hiện việc xây dựng công trình, thiết nghĩ phải khảo sát thật kỹ, trong đó phải tính đến nguồn nước chứ? Hay không có kinh phí để khảo sát?

Lê Thị Hồng Thúy 
(Huỳnh Tấn Phát, Q.7, TP.HCM)

   

Bỏ ra một số tiền lớn để xây một công trình rồi bỏ hoang quả là thiếu trách nhiệm và là một tội ác.

Nguyễn Văn Hải
(P.13, Q.Gò Vấp, TP.HCM)

Hải Nam
(thực hiện)

 

BAN CTBĐ
(tổng hợp)

>> Tôi có ý kiến: Đóng phí để phân biệt học sinh giàu - nghèo
>> Tôi có ý kiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.