Tin thầy bói mất tiền tỉ

01/07/2012 03:45 GMT+7

Ngày 28.6, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt một thầy bói dỏm mức án 15 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc y bồi thường cho người bị hại hơn 1 tỉ đồng.

Tin thầy bói mất tiền tỉ
Nguyễn Đình Thi tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh : L.V 

Theo cáo trạng, từ tháng 3 đến tháng 7.2011 trong vai “thầy bói”, Nguyễn Đình Thi (34 tuổi, ngụ xã Tutra, H.Đơn Dương, Lâm Đồng) đã lừa đảo vợ chồng ông Phạm Văn Phú và Lỗ Thị Thoa (ngụ xã Nam Hà, H.Lâm Hà) hơn 1 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, Thi khai nhận do ham mê bài bạc và chơi đề liên tục thua lỗ phải cầm cố nhà cửa. Để có tiền tiêu, Thi hành nghề xem bói, nhiều lần đến xã Nam Hà coi bói, xem hướng nhà đất. Biết vợ chồng ông Phú bà Thoa rất tin vào bói toán thần thánh nên Thi chọn ngày 1.4 âm lịch (3.5.2011) gọi điện cho bà Thoa nói đêm qua mơ thấy sau nhà chị có tia sáng lóe lên nghi có “của”, nên sẽ xin thần thánh phù hộ và đào lên cho gia đình.

Vài ngày sau, Thi dẫn ông Phú ra sau vườn chỉ vào một gò đất nói “của” nằm dưới này, Thi đã khấn xin “bề trên” chấp nhận cho đào. Thi phân công bà Thoa ở trước nhà canh chừng người lạ, còn ông Phú và Thi mang cuốc xẻng ra “khai quật” của chìm. Một hố vuông cạnh 0,4 m được đào, khi đào sâu được khoảng 0,5 m Thi nói với ông Phú thấy tai của Thi nóng lên, dấu hiệu cho thấy gần tới “của” rồi. Thi kêu ông Phú xách ngay xô nước đổ xuống hố, sau đó vào nhà thắp nhang khấn vái. Lợi dụng lúc ông Phú vào nhà, Thi nhanh tay chôn xuống hố một bình hoa bằng đồng mạ vàng mà Thi vừa mới mua mang theo rồi đổ nước lên, với mục đích để ông Phú không phát hiện dấu đất mới hay cũ bám vào bình hoa. Khi ông Phú thắp nhang xong, Thi bảo ông Phú đào tiếp, xẻng chạm vào chiếc bình hoa phát tiếng va chạm kim loại, Thi reo lên “trúng của rồi!”. Thi lấy miếng vải đen trùm kín chiếc bình hoa và cùng vợ chồng ông Phú mang đi rửa sạch đất, chiếc bình hoa màu vàng óng ánh hiện ra. Thi dặn vợ chồng ông Phú cất giữ chiếc bình cẩn thận, không được bán, nếu bán gia đình sẽ gặp nạn hoặc bệnh tật, chết chóc. Thi hẹn hôm sau sẽ mang đi thử để biết chiếc bình có phải bằng vàng hay không.

Thi đến một tiệm vàng ở huyện Đức Trọng mua một miếng vàng thật giá 200.000 đồng giấu sẵn trong người. Hôm sau Thi cùng vợ chồng ông Phú dùng cưa sắt cưa một miếng “vàng” của bình hoa, Thi dùng búa gõ miếng vàng tựa như miếng vàng Thi đã mua, sau đó cùng với ông Phú ra một tiệm vàng ở thị trấn Nam Ban (Lâm Hà) để thử. Trên đường đi Thi nhanh tay tráo đổi miếng vàng thật. Sau khi “dùng lửa thử vàng”, chủ tiệm cho biết đó là vàng thật. Ông Phú mừng rỡ về khoe với vợ chiếc bình hoa là vàng thật, hai vợ chồng cân thử chiếc bình nặng 1,4 kg. Vài ngày sau, Thi gọi điện nói vợ chồng ông Phú phải tạ ơn thần thánh. Họ đã đưa cho Thi 127 triệu đồng, Thi dùng số tiền này trả nợ số đề. Thấy chiêu lừa hiệu quả, Thi tiếp tục “khai quật” giúp vợ chồng ông Phú 2 bình hoa vàng khác, nhưng dặn muốn bán phải sau rằm tháng 8. Nếu muốn “bề trên” cho bán sớm, Thi phải ra Hà Nội tìm “sư thầy” cao tay ấn hơn xin phép “bề trên”. Vợ chồng ông Phú tiếp tục vay mượn 460 triệu đồng đưa cho Thi.

Từ Hà Nội, Thi gọi điện nói dối do Thi đào được “của” cho vợ chồng ông Phú nên “bề trên” quở phạt, khiến vợ Thi gây tai nạn làm chết người ở Hà Nội nên cần tiền lo cho gia đình người bị nạn. Vợ chồng ông Phú tiếp tục vay mượn gửi vào tài khoản cho Thi 480 triệu. Sau khi nhận được khoản tiền lớn đó, Thi một đi không trở lại.

Sau nhiều lần liên lạc với Thi không được, ông Phú  đã trình báo vụ việc với Công an Lâm Hà. Kết quả giám định của Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, 3 bình hoa trên không phải kim loại vàng.    

Lâm Viên

>> Hung thủ giết nữ thầy bói ở Quảng Nam sa lưới
>> Thầy bói bị sát hại
>> Một thầy bói bị sát hại
>> Ba tên giết thầy bói lãnh án
>> Khi thầy bói kiện
>> Ông thầy bói" bí hiểm !

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.