Hao công tổn sức vì… trò đùa

19/06/2012 18:25 GMT+7

(TNO) Nhận được tin báo có vụ bắt cóc đang xảy ra, lực lượng cảnh sát ở Gloucestershire (Anh quốc) tức tốc lên đường.

Sau khi xác định thủ phạm là một băng đảng gồm 4 tên đang tháo chạy trên một chiếc xe hơi. Quyết không để bọn hung thủ trốn thoát, cảnh sát liền dàn binh bố trận và cuối cùng đã tóm được chúng.

Y như lời nhân chứng trình báo trước đó, cảnh sát tiến về phía sau chiếc xe, mở cốp ra và phát hiện nạn nhân bị trói trong đó (ảnh).

Tuy nhiên, mấy ông cớm bỗng thấy lạ khi nhìn nạn nhân ăn mặc như một chú rể và chẳng có biểu hiện sợ sệt gì cả.

Thấy có điều bất ổn nên họ quyết đưa tất cả về đồn.

Tại đây, cả hung thủ và nạn nhân đều cúi đầu thừa nhận vụ “bắt cóc” là kịch bản mà họ dàn dựng để giải trí mà thôi, nhưng không ngờ vụ việc bị hai mẹ con đi mua sắm trong siêu thị gần đó phát hiện, gọi cảnh sát.

Khỏi phải nói, mấy ông cớm đã lồng lộn thế nào. 

Theo Weirdworldnews, để “chuộc tội”, đám người bắt cóc kia buộc phải xin lỗi hai mẹ con nhà nọ vì đã “bắt” họ chứng kiến cảnh tượng… y như trong phim hành động.

C.Nhung

>> Bị bắt cóc trong đêm
>> Lật tẩy một màn kịch tống tiền
>> Khỏa thân đi siêu thị
>> Em ngày ấy đâu rồi?
>> Dịch vụ "giả vờ vào bếp
>> Ngoại tình trong tiệc cưới
>> Bia dành cho... chó

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.