Gareth Bale gửi thông điệp 'chế giễu' Real Madrid

Nam Nguyễn
Nam Nguyễn
21/11/2019 12:20 GMT+7

Gareth Bale mới đây lại đổ thêm dầu vào lửa mối quan hệ giữa anh với CLB chủ quản Real Madrid với việc ăn mừng đội tuyển Xứ Wales giành quyền tới VCK Euro 2020 bằng lá cờ có ghi “Xứ Wales, chơi golf, Madrid – thứ tự ưu tiên của tôi”.

Lá cờ trên được Bale cùng các đồng đội giương lên sau khi đội bóng của HLV Ryan Giggs đánh bại 2-0 trên sân nhà, qua đó chính thức giành vé dự Euro 2020 với vị trí nhì bảng E vòng loại.

Suốt nhiều tháng qua, báo giới Tây Ban Nha đã liên tục chỉ trích chân chạy cánh người Xứ Wales rằng anh coi việc đánh golf còn quan trọng hơn cả việc thi đấu cho Real vào lúc này. Thật ra xưa nay ai cũng biết rằng Bale vốn đam mê golf, anh dành hàng giờ thậm chí cả ngày trên sân golf. Nhưng mọi chuyện trở nên cực kỳcăng thẳng ở mùa hè vừa qua, khi có nhiều nguồn tin cho rằng Bale đã sẵn sàng rời bỏ Real để tới Trung Quốc chơi bóng.

Bale ăn mừng cùng các tuyển thủ Xứ Wales

AFP

Bale từng tuyên bố: “Nếu họ không cho tôi ra sân, tôi sẽ cứ chơi golf suốt và nhận lương”. Phát ngôn đó tất nhiên khiến Zidane phật ý, nhưng cực chẳng đã, ông vẫn phải sử dụng tiền đạo mang áo số 11 bên hành lang cánh phải để xoay tua với Rodrygo Goes, khi mà Vazquez đã xuống phong độ, Asensio chấn thương dài hạn. Từ đầu mùa tới giờ, Bale ra sân 7 trận cho Real tính trên mọi mặt trận và đã ghi được 2 bàn thắng.

Nói một cách công bằng, chẳng thể phủ nhận những đóng góp của Gareth Bale cho Real Madrid trong suốt 6 năm qua với rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ, trong đó phải kể đến 1 chức vô địch La Liga và 4 chức vô địch Champions League.

Nhưng Bale sẽ mãi chẳng thể là Ronaldo. Dù anh có nỗ lực ra sao, có ghi bàn đẹp cỡ nào, tốc độ khủng khiếp nhất nhì giải đấu, anh vẫn chưa từng được các cổ động viên tôn thờ như CR7. Huống chi là Bale lại quá mẫn cảm với chấn thương, tiền đạo này đã bỏ lỡ 75 trận đấu của Real, bao gồm 6 trận ở mùa giải năm nay vì vấn đề này. Báo chí Tây Ban Nha giễu cợt tuyển thủ Xứ Wales, họ gọi anh là “Ngài Thủy tinh”. Ai cũng thấy rằng, Bale giờ đã chẳng còn những pha bứt tốc như xưa, anh cũng không còn xông xáo, và nhất là cũng chẳng còn nhiệt huyết như hồi mới đến Tây Ban Nha.

Bale đã hết mặn mà với Real?

AFP

Lá cờ đó có lẽ sẽ là dấu chấm hết cho mọi chuyện, một gáo nước lạnh thật sự vào sự kiêu ngạo của thượng tầng Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia đời nào lại chịu xếp sau môn golf theo thứ tự ưu tiên của một cầu thủ? Kỳ chuyển nhượng mùa đông chỉ còn cách hơn 1 tháng nữa, và Bale tất nhiên cũng chẳng tha thiết gì ở Tây Ban Nha, nơi mà anh vẫn chưa chịu học nói tiếng địa phương dù đã ở đó 6 năm qua...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.