Gerrard và cái kết buồn ở Liverpool

25/05/2015 07:22 GMT+7

(TNO) Trận đấu cuối cùng trong màu áo Liverpool của Steven Gerrard đã trở thành một kỷ niệm đáng quên khi đội bóng thành phố cảng nước Anh bị Stoke đè bẹp với tỷ số của một ván quần vợt: 6-1.

(TNO) Trận đấu cuối cùng trong màu áo Liverpool của Steven Gerrard đã trở thành một kỷ niệm đáng quên khi đội bóng thành phố cảng nước Anh bị Stoke đè bẹp với tỷ số của một ván quần vợt: 6-1.
Xavi chia tay Barcelona trong vinh quang - Ảnh: Reuters
Trong những ngày qua, người hâm mộ bóng đá châu Âu nói rất nhiều về các cuộc chia tay. Tại Tây Ban Nha, Xavi kết thúc 24 năm gắn bó với Barcelona để chuyển sang thi đấu ở Qatar cho Al Sadd. Ở Anh, người hâm mộ cũng nói lời tạm biệt với Gerrard và Frank Lampard, những người sẽ sang Mỹ thi đấu sau khi mùa giải này kết thúc.
Đều là những cầu thủ kỳ cựu, có nhiều cống hiến cho bóng đá nhưng cái kết của Xavi, Lampard và Gerrard hết sức khác nhau.
Lampard ghi bàn trong trận cuối cùng tại Premier League - Ảnh: Reuters
Xavi ra đi trong vinh quang khi Barcelona giành chức vô địch La Liga mùa giải này và đang hướng đến cú ăn ba. Đó chắc chắn sẽ là một món quà tuyệt vời và hoàn hảo mà đội bóng xứ Catalan dành cho một cầu thủ đã dành gần như toàn bộ sự nghiệp cho đội bóng như Xavi.
Lampard thì chia tay Premier League kém hoành tráng hơn. Tuy nhiên, trong trận đấu cuối cùng của mùa giải gặp Southampton, Man City cũng đã giành chiến thắng 2-0, trong đó có bàn mở tỷ số của Lampard.
Liverpool bị thủng lưới 6 lần trong trận đấu cuối của Gerrard tại Premier League - Ảnh: Reuters
Chỉ có Gerrard là buồn hơn cả. Trong suốt 28 năm gắn bó với sân Anfield, tiền vệ này chưa một lần có được danh hiệu vô địch Premier League. Lần gần nhất Liverpool có cơ hội cạnh tranh chức vô địch giải Ngoại hạng Anh là vào mùa giải năm ngoái. Tuy nhiên, chính cú trượt chân trong trận đấu với Chelsea của Gerrard đã khiến anh và các đồng đội phải nhìn Man City đăng quang sau đó.
Trong lịch sử bóng đá thế giới, có lẽ có rất ít danh thủ có cái kết buồn như Gerrard. Trong trận đấu cuối cùng của anh tại sân Anfiled hồi tuần trước, Liverpool đã phải nhận thất bại 1-3 trước Crystal Palace. 
Đến đêm qua, trong trận chia tay khán giả Anh, một lần nữa Liverpool lại khiến Gerrard đau khổ. Đội bóng thành phố cảng nước Anh chơi một trận cực kỳ tệ hại khi bị Sotke dẫn trước đến 5-0 khi hiệp 1 kết thúc.
Gerrard (phải) xứng đáng có một cái kết đẹp hơn - Ảnh: Reuters
Chính Gerrard là người ghi bàn danh dự cho Liverpool và có lẽ cũng là cho chính anh trong hiệp 2. Đó là một bàn thắng theo đúng phong cách của anh, một pha dứt điểm đưa bóng đi chìm vào góc xa khiến các CĐV Stoke cũng phải tán thưởng.
Đó là bàn thắng thứ 186 trong 710 trận của Gerrard cho Liverpool. Nhưng thật đáng tiếc khi nó không thể giúp anh có được niềm vui trong ngày chia tay.
Với tài năng và lòng trung thành của mình, Gerrard xứng đáng có nhiều hơn những gì anh có với Liverpool và đó cũng là một điều rất đáng tiếc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.