Gia đình lan tỏa lòng nhân ái

17/06/2023 08:44 GMT+7

Đến nay, "gia đình nhân ái" của họa sĩ Lê Tiến Vượng, Chủ nhiệm CLB Trái tim hồng, đã góp tiền để xây dựng hàng chục điểm trường cho trẻ em vùng cao, vùng sâu và giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn khác.


Từ trái tim thiện nguyện của bản thân, anh đã lan tỏa tinh thần nhân ái để vợ, con và các con nuôi đồng hành trên con đường lan tỏa yêu thương.

Làm việc bằng tinh thần nhân ái

Gặp họa sĩ Lê Tiến Vượng, lần nào cũng nghe anh nói đến chuyện thiện nguyện. Ngay cả với triển lãm "Sắc màu phố quê" vừa rồi, cùng việc ra mắt hai tập thơ Lục bát đùa chơi và Lục bát thế thời, anh cũng dành 20% tiền bán tranh và sách để làm từ thiện. Hỏi vì sao anh cứ lao tâm khổ tứ vì người khác, anh trả lời hồn hậu: "Cuộc sống này vẫn còn nhiều người nghèo, nhiều em bé ở vùng sâu, vùng xa điều kiện học hành còn rất khó khăn, thậm chí không được đến trường. Tôi từng sống với bà con vùng nông thôn và nhận thấy tình cảm của họ rất ấm áp. Đáng nói nữa, tôi cũng từng khó khăn vất vả, nên dễ đồng cảm với người nghèo khó".

Gia đình lan tỏa lòng nhân ái - Ảnh 2.

Họa sĩ Lê Tiến Vượng và trẻ em vùng cao

Nhưng cái duyên nào khiến họa sĩ thành lập CLB Trái tim hồng? Anh kể: "Từ nhiều năm trước, tôi đã làm thiện nguyện, giúp đỡ người khác rồi. Năm 2013, tôi biết đến cựu chiến binh Đinh Văn Sang ở Nho Quan (Ninh Bình) bị ung thư gan, tôi chia sẻ câu chuyện của anh Sang trên mạng xã hội, nhận được sự hưởng ứng rất lớn. Nhưng rồi anh đã không qua khỏi. Sau đó, chị Nguyễn Thị Huyên, vợ anh Sang, cũng phát hiện mình mang bệnh hiểm nghèo, trong khi chị phải nuôi hai con nhỏ, sống trong căn nhà xiêu vẹo. Lập tức, các thành viên và vợ tôi đã đồng hành, giúp tiền cho chị Huyên xạ trị lành bệnh, mua bò, lợn, gà giúp chị tăng gia sản xuất".

Nhưng anh Vượng chưa dừng ở đó mà còn tiếp tục vận động lần hai xây lại căn nhà cho ba mẹ con, giúp chị Huyên và các con có cuộc sống mới. Từ một nghĩa cử đẹp, lại nhận được sự hưởng ứng cao, họa sĩ Vượng nghĩ đến việc thành lập câu lạc bộ để có "đất" giúp người. Vậy là CLB Trái tim hồng ra đời với khẩu hiệu "Xây trường, dựng ước mơ", hướng đến những vùng núi xa xôi nhất, thậm chí chưa có điện nước, trang bị thêm tủ sách, biến nơi đó thành điểm sinh hoạt cộng đồng. Anh Vượng đã đi đầu đóng góp và vận động bạn bè, gia đình cùng anh lên vùng cao biên cương phía bắc, hướng đến bà con vùng sâu, vùng xa, nơi anh từng biết, từng sống cùng hồi tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới. Tính đến nay, vợ chồng họa sĩ cùng các thành viên CLB đã xây được 23 điểm trường, 4 nhà tình thương cho trẻ em các dân tộc tại Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Ninh Thuận… Và còn hàng trăm chuyến quà tết, quà trung thu, các chuyến hàng cứu trợ bà con bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Hai vợ chồng anh cũng xây dựng được hàng chục tủ sách và tủ thuốc cho các lớp học, trường nội trú, bệnh viện. Hiện CLB Trái tim hồng đang triển khai xây dựng một điểm trường tại xã Sin Suối Hồ, H.Phong Thổ (Lai Châu). Điều đáng nói, anh dùng chính căn nhà của mình vừa làm nơi gặp mặt thành viên CLB, vừa làm nhà kho tập kết các loại quà tặng từ nhà hảo tâm…

Gia đình lan tỏa lòng nhân ái - Ảnh 3.

Họa sĩ Lê Tiến Vượng (bìa trái) trong một buổi bàn giao điểm trường

Tôi ấn tượng với hình ảnh người nghệ sĩ có tác phong giản dị, năng động gặp gỡ với chính quyền, các thầy cô giáo trong những buổi làm việc, khảo sát được sắp xếp khá bài bản. Các điểm trường nơi anh đến tham quan, khảo sát đều đã được thẩm định kỹ, xét thấy các yếu tố cần và đủ để xây trường theo đúng tiêu chí mới tổ chức đoàn lên thực địa, tìm hiểu nguyện vọng của bà con rồi mới ra quyết định thiết kế trên cơ sở thực tế. Chia sẻ về hành trình thiện nguyện, họa sĩ Lê Tiến Vượng nói: "Tôi làm việc tốt không có mục đích gì khác ngoài tạo thêm những giá trị nhân văn cho cuộc sống. Ban chủ nhiệm gồm 7 người. Khi chuẩn bị một chương trình các thành viên phải họp nhau lại, phân công công việc cụ thể, dự toán kinh phí, liên hệ các cấp chính quyền… rồi chúng tôi mới tổ chức đoàn khảo sát thực tế và triển khai các bước tiếp theo".

Lan tỏa tinh thần cho người thân

Không chỉ bản thân làm thiện nguyện, anh Vượng còn lan tỏa tinh thần ấy cho người thân, để vợ anh, các con gái, con nuôi của anh cùng chia sẻ, giúp đỡ người khác. Như con gái Lê Hương Thảo, sau khi giành giải Á khôi 1 ở một cuộc thi dành cho du học sinh toàn cầu (tổ chức tại Nhật Bản năm 2015) đã dành toàn bộ số tiền thưởng là 30 triệu đồng đóng góp vào chương trình thiện nguyện. Ngoài ra, Hương Thảo còn vận động ban tổ chức cuộc thi và bạn bè quyên góp cùng CLB Trái tim hồng xây dựng thêm được 3 điểm trường vững chãi tại xã Pú Piến, H.Tuần Giáo, Điện Biên. Cô con gái thứ hai Lê Quỳnh Anh cùng các bạn trẻ là họa sĩ, nghệ sĩ, thực hiện dự án "Giúp em tới trường" bằng việc tìm và đưa các bạn học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, thậm chí đứng trước nguy cơ bỏ học nhưng có học lực tốt, đưa về xuôi nuôi ăn học thành tài để trở về quê hương xây dựng bản làng.

Họa sĩ Lê Tiến Vượng còn có cô con gái nuôi Nguyễn Thị Trang (quê ở Bắc Ninh). Trước đây, khi học tại Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp, Trang thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, và đã có duyên kết nối với CLB Trái tim hồng. Trang tâm sự: "Khi ấy, em thấy bố Vượng là người nhiệt tình, em nhắn tin xin tham gia. Kể từ đó em gắn bó nhiều với hoạt động của CLB, đồng thời em cũng rủ bạn bè thân thiết cùng tham gia".

Gia đình lan tỏa lòng nhân ái - Ảnh 4.

Họa sĩ Lê Tiến Vượng gây quỹ xây điểm trường

Tác giả cung cấp

Qua chia sẻ, được biết Trang là cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng rất nghị lực và giàu lòng nhân ái. Được họa sĩ Lê Tiến Vượng quý mến, giúp đỡ, nhận làm con, Trang vững tin hơn trong cuộc sống, có thêm cơ hội gieo nhân ái. Trang đã tham gia không ít chuyến từ thiện vùng cao. Nhiều chuyến khi vận chuyển hàng hóa đến địa phương thì gặp trời mưa, đường ngập, đoàn từ thiện phải ở lại mấy ngày mới vào tới nơi. Đa số các địa điểm dựng điểm trường, ô tô không đi tới được nên phải tập kết hàng ở một địa điểm rồi thuê xe máy chở dần vào. "Em là họa sĩ, em đi trang trí các trường mà CLB đã xây lên. Hình vẽ ngây thơ đơn giản thôi mà các cháu cứ mắt tròn xoe thích thú, vẽ con chuồn chuồn mà mấy cháu lớp một cứ đùa giỡn với tranh rồi cười giòn tan. Có cháu có năng khiếu vẽ, lủi thủi đi theo mấy cô chú vẽ tranh, nói con ước mơ sau này lớn lên làm họa sĩ. Được mang niềm vui, sự chia sẻ đến những mảnh đời như thế, em thấy vui và thấy mình được sống ý nghĩa", Trang bày tỏ.

Cô con gái nuôi Nguyễn Phương Trà My cũng nhiều năm đi cùng đoàn, góp quà và giọng hát để phục vụ bà con, mang đến cho những vùng núi xa hút thêm sức sống.

Chia sẻ về công việc nhân ái của họa sĩ Lê Tiến Vượng, chị Thanh Huyền, Phó chủ nhiệm CLB Trái tim hồng, tâm sự: "Tấm lòng của anh Vượng đã lan tỏa và anh nhận được sự chia sẻ của rất nhiều người. Là một nghệ sĩ đa tài, anh Vượng còn dùng tranh, các tập thơ riêng bán gây quỹ, vận động và thu hút nhiều họa sĩ cùng tham gia tặng tranh, tiền cùng nhiều quà tặng có giá trị thông qua việc tổ chức các đêm nhạc đấu giá gây quỹ cho các dự án xây trường".

Trong tương lai, anh Vượng ấp ủ thành lập công ty du lịch thiện nguyện. Công ty sẽ cung cấp các tour du lịch mang đậm tinh thần thiện nguyện. Thay vì đi tới những nơi phong cảnh hiện đại, xa hoa thì điểm đến được lựa chọn sẽ là những bản miền núi hoang sơ. Khách du lịch sẽ được sống cùng bà con dân tộc, thấu hiểu và tận tay giúp đỡ người dân nghèo, giúp lan tỏa tinh thần nhân ái, để cuộc sống của bà con dân tộc thiểu số bớt khó khăn hơn.

Đối với anh, công việc thiện nguyện đã trở thành một phần cuộc sống. Với tinh thần giản dị, nhiệt thành, anh liên tục nhận được những lời mong mỏi từ thầy cô giáo các vùng cao gửi thông tin, xin được quan tâm trợ giúp.

Họa sĩ Lê Tiến Vượng chia sẻ: "Nơi vùng cao vẫn còn nhiều ngôi trường tre, nứa, lá dựng tạm vài vách gỗ, phủ vài tấm bạt tạm bợ. CLB Trái tim hồng sẽ vẫn luôn tìm hiểu, lắng nghe và sẵn sàng lên đường". 

Gia đình lan tỏa lòng nhân ái - Ảnh 5.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.