Gia đình mất liên lạc với nữ du học sinh người Việt ở Pháp gần 1 tháng

21/02/2024 12:12 GMT+7

Sau cuộc gọi về nhà gần 1 tháng trước, chị Nguyễn Bích Ngọc (sinh năm 1997, thực tập tại Pháp và Hà Lan) bỗng dưng mất liên lạc với gia đình.

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Cao Đẳng (ngụ Q.Hà Đông, Hà Nội), là cha ruột của chị Bích Ngọc cho biết hiện gia đình đang làm mọi cách để tìm kiếm tung tích của con gái, từ việc nhờ sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, cầu cứu cư dân mạng cũng như nhờ người thân, quen giúp đỡ. Gia đình cho biết có thể chị Ngọc mất tích ở Pháp hoặc Hà Lan.

Gia đình mất liên lạc với nữ du học sinh người Việt ở Pháp gần 1 tháng- Ảnh 1.

Gia đình mất liên lạc với chị Bích Ngọc gần 1 tháng nay

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Gia đình cho biết chị Ngọc du học châu Âu được 2 năm nay. Mọi thứ diễn ra bình thường cho tới ngày 28.1.2024, sau cuộc gọi của chị về gia đình kéo dài 2 tiếng hỏi thăm, tâm sự, thì gia đình không thể liên lạc được nữa. Kể từ đó, dù đã tìm mọi cách để liên lạc, nhưng vẫn không có kết quả cho tới nay khiến cả nhà vô cùng bất an.

Theo thông tin từ gia đình, chị Ngọc theo học cao học tại Skema Business School – Campus Grand Paris (Trường Kinh doanh Skema) tại Pháp. Chị đã bảo vệ xong luận văn tại Pháp và dự kiến tháng 6.2024 sẽ nhận được bằng tốt nghiệp. Ở đây, chị Ngọc thường được gọi là Emma, vì tiếng Pháp và Anh khó phát âm tên em Ngọc. Chị cao 1,5 m và nặng 47 kg.

Từ tháng 9 - 12.2023, chị sang Hà Lan thực tập. Sau thời gian thực tập tại Hà Lan, chị Ngọc đã được nhận làm tiếp tại công ty thực tập.

Tuy nhiên, gia đình cho biết thêm visa Pháp của Ngọc có hạn sử dụng đến tháng 9.2024, gia đình cho nhận định khả năng cao chị đã quay về lại Pháp.

Gia đình mất liên lạc với nữ du học sinh người Việt ở Pháp gần 1 tháng- Ảnh 2.

Gia đình vô cùng lo lắng, mong sớm có tin tức của chị Ngọc

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Theo mô tả của Ngọc với gia đình, công ty thực tập là ngân hàng đầu tư của Mỹ có chi nhánh tại thủ đô Hà Lan. Ngọc làm tư vấn mua bán doanh nghiệp, trong chi nhánh có người một số quốc gia cùng làm việc, có thể chị Ngọc là người Việt Nam duy nhất làm việc tại đây.

Tại Hà Lan, chị Ngọc sống trong căn nhà thuê của chị chủ nhà người Senegal. Căn nhà có nhiều tầng có nhà vệ sinh, nhà tắm, bếp sử dụng chung. Hằng ngày, chị Ngọc đi làm mất khoảng 45 phút đi tàu.

“Những ngày qua, gia đình tôi lo lắng, không ăn ngủ được để tìm tin tức của con. Chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan chức năng, hi vọng sẽ sớm có tin tức. Chúng tôi đang nghĩ khả năng cao cháu mất tích ở Pháp. Ai có bất cứ tin tức nào của con gái tôi, xin hãy liên hệ về gia đình. Chúng tôi vô cùng biết ơn!”, người cha nhắn nhủ.

Bà Nguyễn Thị Cử, là cô ruột của Bích Ngọc cũng cho biết thời gian qua, cả nhà đã cùng nhau hợp sức, làm mọi cách, tận dụng mọi mối quan hệ để tìm kiếm tin tức của cháu gái. Bà hy vọng sẽ sớm có tin tức người thân, với sự hỗ trợ của gia đình, lực lượng chức năng và cộng đồng mạng.

Ai có thông tin của Bích Ngọc vui lòng liên hệ với gia đình qua số điện thoại: 0982.968.299 (gặp ông Đẳng). Gia đình vô cùng biết ơn!


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.