Giả hành khách, cầm mã tấu đánh chém tài xế ngay giữa đường

16/11/2015 14:43 GMT+7

Sáng 16.11, trung tá Vũ Văn Bằng, Phó trưởng Công an TP.Ninh Bình cho biết Công an thành phố đang khẩn trương xác minh các đối tượng chém nhà xe tàn bạo ngay giữa đường.

Sáng 16.11, trung tá Vũ Văn Bằng, Phó trưởng Công an TP.Ninh Bình cho biết Công an thành phố đang khẩn trương xác minh các đối tượng chém nhà xe tàn bạo ngay giữa đường.

Phụ xe là anh Quang (người cởi trần) cũng bị thương - Ảnh ông Ninh Xuân Ánh cung cấpPhụ xe là anh Quang (người cởi trần) cũng bị thương - Ảnh ông Ninh Xuân Ánh cung cấp
Theo trung tá Bằng, Công an TP.Ninh Bình tiếp nhận đơn của ông Ninh Xuân Ánh (60 tuổi, trú xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) là chủ xe khách Ánh Hằng (chạy tuyến Kim Sơn - Lào Cai) đề nghị làm rõ vụ việc tài xế Ninh Văn Hoàn (34 tuổi, là con ruột ông Ánh) bị hành hung.
“Hiện chúng tôi đang khẩn trương tiến hành xác minh các đối tượng côn đồ chém anh Hoàn và đang củng cố hồ sơ sự việc” trung tá Bằng nói.
Ông Ánh cho biết, khoảng 21 giờ 35 phút ngày 13.11, khi xe khách (biển kiểm soát 35B-000.71, do con ông cầm lái) chạy từ TP.Ninh Bình về huyện Kim Sơn, đến ngã tư Ninh Phúc (gần Big C Ninh Bình) thì có 5 thanh niên đứng vẫy xe.
Anh Hoàn và anh Quang bị thương nặng ở đầu và lưng - Ảnh do ông Ninh Xuân Ánh cung cấp
Tưởng là khách đón xe, phụ xe là anh Lã Hồng Quang (37 tuổi, trú huyện Kim Sơn) mở cửa cho 5 người này lên. Ngay khi vừa bước lên xe, những người này cầm mã tấu chém tới tấp anh Hoàn và anh Quang khiến anh Hoàng choáng váng phải dừng xe lại. Lúc đó có khoảng 20 hành khách trên xe.
Sau đó các đối tượng này kéo cả lái xe và phụ xe xuống đất, đá vào người anh Hoàn và anh Quang. Khi thấy anh Hoàn gục tại chỗ, các đối tượng này gọi điện thoại cho ông Ánh để đe dọa.
Ông Ánh trình bày sự việc với phóng viên - Ảnh: Đinh DụngÔng Ánh trình bày sự việc với phóng viên - Ảnh: Đinh Dụng
“Lúc đó tôi đang ở nhà thì có số máy lạ gọi đến. Người ở đầu dây bên kia văng tục, chửi và đe dọa tôi. Anh ta nói là vừa đánh lái xe của tôi bị thương, sau đó anh ta đưa máy cho con tôi. Lúc đó tôi chỉ nghe được con tôi nói qua điện thoại là “Bố ơi, các anh ấy đánh con sắp chết rồi”. Khi tôi lên tới nơi thì con tôi bị thương rất nặng, tôi gọi taxi đưa cháu vào bệnh viện đồng thời gọi điện trình báo với Công an TP.Ninh Bình về sự việc”, ông Ánh nói.
Theo ông Ánh, hiện tại anh Hoàn đang được điều trị tại Khoa Chấn thương của Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình với nhiều vết thương ở đầu, lưng; còn anh Quang vết thương nhẹ hơn nên đã tự đi lại được.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.