Giấc mơ 'bay' của Hải Âu

Thúy Hằng
Thúy Hằng
03/03/2023 07:19 GMT+7

Hôm nay (3.3), đội Trường ĐH Mở TP.HCM chạm trán đội Trường ĐH Văn Lang ở trận play-off giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam.

Nguyễn Đoàn Hải Âu, thủ môn 18 tuổi của Trường ĐH Mở TP.HCM cũng sẵn sàng "bay" để bảo vệ khung thành đội mình trong trận cầu hứa hẹn rất kịch tính này.

Hải Âu quê ở Quảng Ngãi, anh say mê bóng đá từ nhỏ. Lớp 3, anh đã có mặt trong đội bóng của trường dự Hội khỏe Phù Đổng của tỉnh. Đang học lớp 11, đội bóng của Hải Âu vào đến tứ kết giải sân 11 người của Đại hội TDTT toàn tỉnh. Năm học lớp 12, anh cùng đội giành giải nhì sân 5 người cũng trong đại hội này của tỉnh Quảng Ngãi.

Chàng trai đang là sinh viên năm nhất ngành Quản lý xây dựng cho biết trước khi "nhắm" thi vào Trường ĐH Mở TP.HCM, anh đã tìm hiểu và được biết phong trào bóng đá trường này rất mạnh. Ngay khi nhập học, nam sinh viên đã đăng ký tham gia CLB bóng đá của trường và may mắn được lựa chọn tham gia nhiều giải đấu.

Giấc mơ 'bay' của Hải Âu - Ảnh 1.

Thủ môn Hải Âu (bìa trái, hàng trước) cùng đội Trường ĐH Mở TP.HCM

ĐỘC LẬP

Không chỉ vậy, Hải Âu cũng là thành viên đội futsal N&N, hình thức bán chuyên từ năm 2022. Anh cũng đang cùng đội tuyển futsal Trường ĐH Mở TP.HCM thi đấu tại giải SV5 Poly Cup 2023 khu vực miền Nam. "Ba mẹ từng không ủng hộ tôi chơi bóng đá vì lo ngại chấn thương. Tôi chỉ còn một cách là vẫn học tốt để không bị "tuýt còi" chơi môn thể thao này", nam thủ môn nói.

Hải Âu từng chơi ở vị trí tiền đạo. Anh kể năm 2019 khi nghỉ hè, anh đến thăm ba mẹ đang làm việc ở phường Hiệp Bình Chánh (hiện giờ thuộc TP.Thủ Đức, TP.HCM) thì gia nhập đội bóng của phường này luôn và giành danh hiệu Vua phá lưới tại giải bóng đá tranh cúp Mùa hè xanh. Tuy nhiên, sau một chấn thương ở cổ chân, Hải Âu chuyển sang làm thủ môn cho đến ngày hôm nay. "Chị gái tôi tên là Hải Yến, tôi được ba mẹ đặt tên Hải Âu. Cái tên cũng thành cái duyên, có khi ba mẹ tôi biết con trai sau này sẽ trở thành thủ môn nên đặt tên Hải Âu, cho con thỏa sức bay nhảy", chàng trai vui vẻ chia sẻ.

Cận cảnh cú sút xoáy 'cầu vồng' đẹp mắt giúp đại diện Tây Đô đi tiếp

Điều thú vị là Hải Âu còn có một người anh sinh đôi giống hệt mình tên là Hải Quân, đang là sinh viên Trường ĐH Thủy lợi (phân hiệu tại tỉnh Bình Dương). Hải Quân cũng rất đam mê bóng đá, sở trường ở vị trí trung vệ, anh đang tham gia các giải phong trào tại Bình Dương. Cả hai anh em đều nuôi ước mơ khi tốt nghiệp ĐH, vừa làm đúng công việc chuyên môn, vừa có thể xỏ giày ra sân chơi cho thỏa đam mê.

Trong 3 trận vừa qua tại vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, thủ môn Hải Âu được bắt 15 phút trong trận gặp Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, dù ít ỏi nhưng là một trải nghiệm tuyệt vời ở sân chơi lớn. Anh hy vọng hôm nay cũng sẽ được ra sân để "bay" trước khung thành.

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 2.3: Cuộc chiến giành vé VCK | Đấu pháp kỳ lạ của 2 đội xứ Huế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.