Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam: Thua không nản!

Thúy Hằng
Thúy Hằng
22/02/2023 06:09 GMT+7

Sau lượt trận đầu tiên và trận đầu của lượt trận thứ 2 tại vòng loại khu vực TP.HCM, các đội đã có những đánh giá thực tế về các đối thủ của mình. Nhưng điều tuyệt vời nhất là ý chí thắng cũng bình tĩnh, thua cũng không nản.

"Đá bóng, ai cũng muốn giành chiến thắng. Dù đội đã cố gắng hết mình nhưng kết quả trận đầu gặp Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM chưa được như mong đợi. Chúng tôi đang tiếp tục luyện tập, điều chỉnh kỹ thuật, chiến thuật để 2 trận còn lại tránh các sai sót như trong trận thua vừa rồi", ông Nguyễn Huỳnh Sinh, trưởng đoàn bóng đá Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF), chia sẻ.

Trong khi đó, dù các học trò thua 1-5 trước đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, ông Nguyễn Viên Giác, HLV phó đội Học viện Hàng không VN, cho biết đội vẫn đang giữ được tinh thần thi đấu cao nhất cho 2 trận sắp tới.

Thua không nản! - Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Văn Hiến bàn chiến thuật giữa giờ nghỉ trong trận gặp Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM chiều 21.2

ĐỘC LẬP

Nằm ở bảng A, trận đấu cuối của đội Trường ĐH GTVT TP.HCM và Trường ĐH Văn Hiến vào ngày 25.2 sẽ vô cùng gay cấn khi cả 2 đều muốn thắng để tìm cơ hội vào vòng play-off dành cho 3 đội nhì bảng có thành tích tốt. Ở bảng này, đội Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã giành vé dự vòng play-off sau khi toàn thắng 2 trận.

Đội trưởng học tốt, đá bóng hay của ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

HLV Hồ Văn Lừng của đội Trường ĐH GTVT TP.HCM nói với PV Thanh Niên: "Đội Trường ĐH Văn Hiến có lối đá rất khó chịu và chất lượng các cầu thủ khá tốt. Chúng tôi xem trận gặp họ sắp tới như là trận play-off sớm. Toàn đội quyết tâm đặt mục tiêu cao ở trận cuối của vòng bảng, và tất nhiên lãnh đạo trường, ban huấn luyện đều quán triệt tư tưởng các cầu thủ sinh viên là đá đẹp - thắng đẹp".

Trong khi đó, sau trận thua 1-2 trước đội Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM chiều 21.2, HLV trưởng đội Trường ĐH Văn Hiến Nguyễn Anh Tông nói: "Chúng tôi đã có sai sót và không tận dụng được hết các cơ hội. Trận đấu gặp Trường ĐH GTVT TP.HCM ngày 25.2 hứa hẹn rất hay vì hai đội ngang tài ngang sức; ai tận dụng được hết lợi thế, không sai lầm thì sẽ thắng".

HLV Phạm Thái Vinh của đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (UPES) thì phát biểu sau trận hòa 1-1 với Trường ĐH Văn Lang: "Đây là đối thủ rất khó chơi, biết tìm cách khắc chế những mối nguy hiểm và biết thời điểm để phản công. Còn học trò của tôi có vẻ hơi nôn nóng tìm chiến thắng nhưng gặp sự phản kháng kiên cường nên không giữ được sự bình tĩnh cần thiết, nhưng mọi thứ sẽ khác vào trận đấu tới".

Trước trận UPES gặp đội Trường CĐ Viễn Đông vào 24.2, ông Vinh đặt quyết tâm: "Chúng tôi không còn đường lùi mà phải giành chiến thắng. Tôi nói với các học trò hãy lột xác, thể hiện mình xứng đáng với vị thế là á quân của bóng đá sinh viên khu vực phía nam mùa trước và phải chiến thắng".

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 21.2: Độc đáo hội cổ động viên | Cầu thủ đầu tiên lập poker

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.