Giải U.19 quốc gia: U.19 Thanh Hóa sẽ làm nên lịch sử?

04/05/2023 06:20 GMT+7

U.19 Thanh Hóa đang đứng trước cơ hội lớn để làm nên lịch sử lần đầu tiên vô địch giải U.19 quốc gia nếu thắng trong trận chung kết lúc 16 giờ hôm nay (4.5) tại Tây Ninh trước đối thủ rắn mặt U.19 SLNA.

Khi giải U.19 quốc gia còn gọi là U.18 thì Thanh Hóa thời của HLV Phạm Như Thuần đã từng thắng Thể Công năm 1997 trên sân Hàng Đẫy để giành cúp, nhưng từ khi chuyển sang giải U.19 bắt đầu năm 2006 đến nay đã 17 năm, họ chưa một lần vào đến bán kết. Trưởng đoàn của U.19 Thanh Hóa - Nguyễn Văn Hoàn cho biết: "Bóng đá trẻ Thanh Hóa đã trở lại trong vài năm qua, nhất là từ khi chúng tôi có duyên với Tây Ninh, khi vô địch giải U.17 ở đây năm 2019. Lần này chúng tôi đang rất tự tin để tiếp tục bén duyên với vùng đất này. Hy vọng với sự tiếp lửa của rất đông CĐV, Thanh Hóa sẽ quyết tâm làm nên lịch sử giành ngôi vô địch U.19".

U.19 Thanh Hóa sẽ làm nên lịch sử ?  - Ảnh 1.

Ngô Văn Bắc (21, SLNA) và Nguyễn Ngọc Mỹ (Thanh Hóa), ai sẽ mang chiến thắng về cho đội nhà?

Sở dĩ U.19 Thanh Hóa có niềm tin hơn bao giờ hết vì họ có một lực lượng rất đồng đều ở 3 tuyến, đặc biệt là hàng tấn công quá mạnh khi ghi đến 12 bàn chỉ sau 5 trận, trong đó 3 mũi nhọn đã chia nhau bắn phá cầu môn đối phương bằng những pha ghi bàn đẹp mắt như Hà Minh Đức (đang dẫn đầu giải vua phá lưới với 5 bàn), Cầm Bá Thành ghi 4 bàn và Nguyễn Ngọc Mỹ ghi 3 bàn. U.19 Thanh Hóa cũng là đội duy nhất được dẫn dắt bởi HLV ngoại người Serbia huấn luyện rất khoa học và đọc trận đấu nhanh, xây dựng lối chơi hợp lý. Ngay trận vòng bảng, U.19 Thanh Hóa cũng đá lấn lướt U.19 SLNA và ghi bàn dẫn trước, sau đó bất ngờ bị gỡ hòa 1-1 ở gần cuối trận. Một điểm bất ngờ khác nữa của U.19 Thanh Hóa chính là phong cách thi đấu rất tập trung, gắn kết trên sân và ít phạm lỗi không cần thiết. Đội bóng xứ Thanh hiện cũng là đội ít thẻ phạt nhất trong số các đội vào bán kết.

Dĩ nhiên U.19 SLNA không hề lép vế mà trái lại đội bóng xứ Nghệ cũng là đội rất bản lĩnh. Cách họ tước ngôi đương kim vô địch của U.19 Hà Nội bằng lối đá pressing rất hay và tâm lý hết sức vững vàng khi bước vào loạt đá 11 m bất chấp trước đó bị gỡ hòa ở phút 90+6. Điều này cho thấy đội bóng của HLV Nguyễn Văn Vinh (người cùng thế hệ với Văn Quyến, Như Thuật, hạng tư U.16 châu Á 2000) rất đáng ngại. Nếu U.19 Thanh Hóa có 3 mũi nhọn xuất sắc thì U.19 SLNA cũng có Nguyễn Quang Vinh ghi 3 bàn, Lê Văn Quý ghi 2 bàn chơi hay không kém. Ngoài ra, sức mạnh của U.19 SLNA còn đến từ nhiều đôi chân khác như Ngô Văn Bắc, Trần Quốc Hòa hay trung vệ tuyển U.20 VN Lê Nguyên Hoàng. HLV Nguyễn Văn Vinh bày tỏ: "SLNA đã 17 năm chưa nếm mùi vô địch U.19 và 5 lần liên tiếp mới đây chỉ toàn HCĐ nên chúng tôi rất khát khao có danh hiệu cao nhất lần này".

Trận chung kết cũng sẽ đón lượng CĐV rất đông của cả Thanh Hóa và SLNA đến cổ vũ. Truyền hình FPT và YouTube Thể thao 360 của Báo Thanh Niên sẽ trực tiếp trận đấu từ 16 giờ hôm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.