Giọt nước mắt của Neymar

11/12/2022 08:23 GMT+7

Trong trận tứ kết World Cup 2022 giữa Brazil và Croatia thì mọi thứ đã thay đổi rất nhanh: từ cảm xúc vỡ òa của Neymar và các đồng đội ở phút 106 với một siêu phẩm tấn công trung lộ tuyệt đẹp đến khuôn mặt thất thần của chính anh ở phút 117 khi Petkovic có bàn thắng san bằng tỷ số từ pha dứt điểm hiểm hóc...

Từ ánh mắt lo lắng và những lời cầu nguyện của “số 10” cho đến khuôn mặt đau khổ và những giọt nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt của chàng tuyển thủ đẹp trai bậc nhất World Cup, thời điểm đó, hầu hết trái tim những người yêu mến Brazil, yêu mến Neymar, yêu mến thứ bóng đá đẹp dường như nghẹn lại. Họ đau đớn và chia sẻ với thần tượng của mình, một cầu thủ tài hoa nhưng lại có một sự nghiệp không thực sự trọn vẹn.

Bản tin World Cup (11.12): Ronaldo rời World Cup | Pháp thắng Anh đầy kịch tính

Nghệ sĩ Samba hiếm hoi còn lại

Bóng đá đương đại vẫn được chứng kiến tài năng kỳ diệu của Lionel Messi, chủ nhân của 7 Quả bóng vàng và vô số những thành tích vô tiền khoáng hậu. Nhưng Messi được nuôi dưỡng và trưởng thành ở La Masia, lò đào tạo bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu châu Âu, nơi sản sinh nhiều siêu sao bóng đá. Ngay cả sản phẩm xuất sắc như M10 cũng khó để có thể gọi là “nghệ sĩ sân cỏ” vì Messi cho dù có lối chơi vô cùng kỹ thuật thì những hành động của anh trên sân cũng không nhiều tính biểu diễn mà chú trọng đơn giản, thực tế và hiệu quả một cách tối đa.

Giọt nước mắt của một “nghệ sĩ” tài hoa Neymar

Reuters

Đồng hành cùng Messi trong hơn một thập niên qua là Cristiano Ronaldo, người khi còn trẻ cũng được ví von với những pha biểu diễn vẽ vời, biểu diễn kỹ thuật điệu đà. Nhưng sau khi chuyển đến M.U rồi Real Madrid thì CR7 đã dần hoàn thiện mình thành cỗ máy ghi bàn. Và chính nhờ thành tích ghi bàn xuất sắc mà Ronaldo đã có được 5 Quả bóng vàng và đồng hành, cạnh tranh quyết liệt với Messi trong những chặng đường đã qua.

Neymar, trẻ hơn CR7 - M10 một chút, nhưng cũng từng được đánh giá là một trong những tài năng hiếm có của bóng đá Brazil trong vòng 10 năm trở lại đây, cũng là người được kỳ vọng chen chân vào cuộc đua song mã Ro - Si. Nhưng cho dù được đánh giá rất cao và cũng sở hữu đầy đủ tố chất của một siêu sao nhưng cuối cùng Neymar cũng chỉ lóe sáng trong một vài mùa giải cùng Messi ở Barcelona trước khi chọn con đường ít tính cạnh tranh tại PSG. Trong suốt cả sự nghiệp của mình, ở cấp CLB Neymar cũng chỉ có được 2 Quả bóng đồng của những năm 2015; 2017. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia thì đỉnh cao là chiếc HCV Thế vận hội 2016 được tổ chức trên sân nhà, còn với World Cup thì toàn là những giọt nước mắt.

Mỗi Neymar xuất sắc là không đủ

Sau trận đấu tứ kết với Croatia, trên trang thống kê bóng đá cực kỳ uy tín thì Neymar được chấm 8,2 điểm. Thành tích vượt trội so với những cầu thủ còn lại, kể cả Luka Modric (7,4). 120 phút Neymar chạm bóng 95 lần, thực hiện 59 đường chuyền, tỷ lệ chính xác 77%, sút 5, trúng đích 5, ghi 1 bàn siêu phẩm. Đây là một trận đấu mà Neymar được đặt ở vị trí tấn công lệch trái và trong những phút đầu tiên của hiệp 1, thời điểm mà những cầu thủ trẻ như Vinicius, Raphinha có dấu hiệu bị tâm lý thì “số 10” của Brazil đã cho thấy giá trị của mình với những lần chạm bóng tinh tế, những pha qua người đầy tự tin. Điều này giúp Brazil giữ được thế trận trước một Croatia đầy bản lĩnh và vô cùng mạnh mẽ trong những cuộc đối đầu trực diện, 1 đấu 1. Pha xâu kim vượt qua Brozovic và khiến tiền vệ phòng ngự xuất sắc của Croatia phải nhận thẻ vàng là một ví dụ tiêu biểu cho những pha xử lý cá nhân hợp lý của Neymar.

Hay tình huống dẫn đến bàn thắng mở tỷ số 1-0 của Neymar cũng là một pha bóng lãng mạn hiếm hoi còn sót lại của bóng đá đương đại. Những lần chạm bóng tinh tế, 2 lần bật tường trung lộ cực kỳ ăn ý với các đồng đội để xé toang hàng phòng ngự kiên cố của Croatia. Ở phút 106, khi mà thể lực đã gần như cạn kiệt thì Neymar vẫn cho thấy được sự dẻo dai và khéo léo khi liên tục bật tường, liên tục di chuyển để nhận những đường trả vừa tầm của đồng đội. Tình huống cuối cùng khi Neymar dồn toàn bộ sức lực để lách qua Sosa, vượt qua Livakovic là ngã người dứt điểm tung nóc lưới Croatia, thực sự là một bàn thắng khiến người xem nổi da gà. Nó không chỉ đẹp về mặt chuyên môn, về mặt nghệ thuật, tính trình diễn mà nó còn cho thấy một hình ảnh rất khác về Neymar: sự trưởng thành, tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm đến mức tận hiến của một người từng bị coi là nghệ sĩ biểu diễn. Với nhiều người, đó là một Neymar hoàn hảo, một Neymar đẹp nhất.

Rất tiếc là những tính toán chưa thực sự phù hợp của HLV Tite, chất “nghệ sĩ” và tính cống hiến của người Brazil lại nổi lên ở một thời điểm không hợp lý đã phá hỏng tất cả. Khi trận đấu chỉ còn 3 phút, Brazil vẫn đồn đội hình lên tấn công để rồi khi mất bóng Croatia đã tạo ra thế 4 đấu với 4 đầy thuận lợi. Thậm chí khi Petkovic dứt điểm thì có tới 5 cầu thủ của Croatia trong khu vực cấm địa của Brazil trong khi đó con số tương tự của Brazil chỉ là 4. Thật khó tin!

Neymar sinh năm 1992, năm nay đã 30 tuổi. Nhưng phong độ cũng đã chững lại từ 3, 4 năm gần đây. Cũng chưa biết World Cup 2026 sắp tới, N10 có đủ thể lực, đủ động lực để tiếp tục gắn bó, tiếp tục cống hiến cho đội bóng vàng - xanh hay không. Thời điểm hiện tại, có lẽ là Neymar đang thất vọng một cách cùng cực. Nhưng nếu khi bình tĩnh lại, nhìn những tấm gương như Messi, Modric hay Ronaldo… Neymar sẽ tìm lại được động lực để tiếp tục cố gắng. Bởi vì dù thế nào, khán giả vẫn mong muốn được chứng kiến những màn trình diễn của các ngôi sao, những nghệ sĩ sân cỏ đích thực. Và Neymar là nghệ sĩ lớn nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.