Giữa đỉnh và đáy

11/05/2013 03:25 GMT+7

Vượt trội về mọi mặt so với Wigan, nhiều khả năng Man.City sẽ trở thành chủ nhân của chiếc Cúp FA mùa bóng này.

Vượt trội về mọi mặt so với Wigan, nhiều khả năng Man.City sẽ trở thành chủ nhân của chiếc Cúp FA mùa bóng này. 

Đêm nay, tại Wembley, trận chung kết Cúp FA mùa bóng 2012 - 2013 sẽ diễn ra giữa Man.City và Wigan. Đây được xem là cuộc đối đầu giữa hai cực của Premier League với đỉnh là Man.City, đội bóng xem như đã đoạt ngôi á quân và đáy là Wigan, đội bóng vẫn đang ngụp lặn trong cuộc chiến giành quyền trụ hạng.

Sự chênh lệch về thứ hạng ở Premier League là quá rõ ràng và điều đó đã phản ánh sự vượt trội về mọi mặt của Man.City so với Wigan. Đó là chưa kể trong 6 lần gặp nhau gần đây nhất ở Premier League, Man.City đều giành được chiến thắng trước Wigan mà không để thủng lưới một bàn nào.

 Giữa đỉnh và đáy
Hàng phòng ngự của Wigan khó lòng đứng vững trước sức mạnh tấn công của Man.City (giữa) - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, Man.City cũng cần phải thận trọng bởi khi chiến thắng chỉ được quyết định trong một trận đấu (nhiều nhất là 120 phút, chưa kể thi đá 11 m) thì mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhất là khi các cầu thủ Wigan đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử.

Đây là lần đầu tiên Wigan góp mặt ở trận chung kết Cúp FA nên tất nhiên các cầu thủ của họ đều quyết tâm giành chiến thắng để mang về danh hiệu quan trọng đầu tiên cho CLB. Thế nhưng, để có thể làm được điều đó, HLV Martinez cần phải giải quyết tốt những trường hợp vắng mặt của Figueroa, Miyaichi, Stam, Ramis, Crusat, Pollitt và có thể là cả Beausejour, Alcaraz vì chấn thương. Mặt khác, ông cũng cần phải giúp các cầu thủ tạm quên đi nỗi lo rớt hạng ở Premier League để tập trung tối đa cho thời khắc lịch sử này.

Niềm hy vọng của Wigan được đặt vào đôi chân săn bàn của Kone, khả năng kiến tạo của Maloney và sự vững vàng của Scharner ở hàng phòng ngự. Tuy nhiên, ông Martinez cũng cần phải cầu mong cho Beausejour và Alcaraz kịp bình phục vì họ giữ vai trò rất quan trọng trong lối chơi của Wigan.

Có vẻ những niềm hy vọng của Wigan là khá ít ỏi so với đội hình đầy sao của Man.City, nhất là khi Aguero, Barry, Silva, Nastasic, Kompany, Yaya Toure và Clichy sẽ quay trở lại đội hình xuất phát sau khi được nghỉ ngơi ở trận thắng West Brom 1-0 hồi giữa tuần. Với những cầu thủ này, Man.City hoàn toàn có khả năng khai thác tối đa những điểm yếu trong hàng phòng ngự của Wigan (chống tình huống cố định và phản công khá kém, thường phạm lỗi ở những khu vực nguy hiểm, dễ phạm sai lầm...) để giành chiến thắng.

Tỷ lệ cược

- Premier League:

11.5, 18 giờ 45: Aston Villa - Chelsea: Chelsea chấp nửa, thắng 9.

- Chung kết FA Cup:

11.5, 23 giờ 15: Man.City - Wigan: Man.City chấp 1 trái rưỡi, thắng 9.

- La Liga:

12.5, 3 giờ: Espanyol - Real Madrid: Real chấp 1 trái, thắng 9.

- Bundesliga:

11.5, 20 giờ 30: Bayern Munich - Augsburg: Bayern chấp 2 trái, thắng 8
Leverkusen - Hannover: Leverkusen chấp 1 trái rưỡi, thắng 9
Schalke 04 - Stuttgart: Schalke chấp 1 trái rưỡi, thắng 8
Wolfsburg - Dortmund: Dortmund chấp nửa, một, thắng 9.

- Serie A:

11.5, 23 giờ: Juventus - Cagliari: Juve chấp 1 trái rưỡi, thắng 9.

- Ligue 1:

11.5, 22 giờ: Marseille - Toulouse: Marseille chấp nửa, một, thắng 9.

G.L (Nguồn: Asianbookie)

Trần Tôn

>> Lặng lẽ nơi này
>> M.U và Chelsea khó xếp lịch đá lại ở Cúp FA
>> Cúp FA: M.U gọi hiệp 1, Chelsea đáp trả hiệp 2 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.