Giữa trời thu không - Thơ của Ngàn Thương

05/07/2015 11:00 GMT+7

Những ngày sắp sửa vào thu Không gian như có sương mù heo may Mùa hương cốm chẳng hẹn ngày Người đi quên chuyện thương vay chạnh lòng

Những ngày sắp sửa vào thu
Không gian như có sương mù heo may
Mùa hương cốm chẳng hẹn ngày
Người đi quên chuyện thương vay chạnh lòng

Ngàn Thương
MInh họa: Văn Nguyễn

Vãng chiều, chuông vọng bên sông
Ai kia rồi cũng qua vòng tử - sinh 
Rưng rưng nhịp thở tim mình
Mơ mòng nương náu cõi tình xanh rêu

Nhắc ta về bến buông neo
Làm sao em biết buồn nhiều hơn vui
Câu thơ rơi xuống nửa vời
Vô tình nhặt được giữa trời thu không…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.