Guillaume đã giải được bài toán khó cho HAGL?

20/07/2015 14:22 GMT+7

(TNO) Khi ai cũng nghĩ thầy trò Guillaume Graechen sẽ thua nhà đương kim vô địch đang nằm nhì bảng B.Bình Dương thì Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) lại thắng để nuôi hy vọng về đích an toàn.

(TNO) Khi ai cũng nghĩ thầy trò Guillaume Graechen sẽ thua nhà đương kim vô địch đang nằm nhì bảng B.Bình Dương thì Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) lại thắng để nuôi hy vọng về đích an toàn.

Cầu thủ HAGL ăn mừng sau khi quật ngã nhà đương kim vô địch B.Bình Dương - Ảnh: Minh Trần

Có quá nhiều bất lợi cho HAGL sau trận thua nặng nề QNK Quảng Nam 0-4, như rút hết mọi sinh lực của đám cầu thủ trẻ lần đầu tiên va chạm ở sân chơi người lớn khắc nghiệt đủ điều.

11 trận liên tiếp không biết thắng của thầy trò Guillaume khiến cho bầu Đức nghi ngờ có một âm mưu đánh hội đồng đội bóng của ông, từ phần còn lại của V-League cho đến giới trọng tài.

Lạ lùng HAGL khi bị đặt vào cơn bĩ cực “bạo bệnh” cứ ngỡ không thể gượng dậy thì họ lại hồi sinh thần kỳ. Những gì không “giết” được thầy trò Guillaume chỉ làm cho họ mạnh mẽ hơn.

Trận lội ngược dòng thắng Becamex Bình Dương (B.Bình Dương) 2-1 dưới mưa chiều 19.7 cho thấy HAGL không dễ bắt nạt từ chính cách thay đổi con người với một khả năng thích nghi cao hơn ở V-League.

Cái hay của họ ở chỗ là biết gượng dậy sau chuỗi trận bê bết bằng đội hình không quen thuộc cùng sự hoán đổi một vài vị trí, đặc biệt sau khi bị B.Bình Dương dẫn bàn quá sớm.

Rất dễ thấy sự thèm bóng của nhiều cầu thủ trẻ quen mài đũng quần trên ghế dự bị hoặc vừa trở lại sau chấn thương như Thanh Tùng, Nguyễn Lam, Trần Vũ, Tiến Hoài… và cả thủ môn Văn Tiến bắt thay Minh Nhựt có dấu hiệu bất ổn.

Ông thầy người Pháp đã giải một bài toán khó cho HAGL, bắt đầu từ việc mạnh dạn “cất” Công Phượng lẫn tiền vệ Tuấn Anh cứ ngỡ không thể thay thế dù quá tải và quá oải dễ dẫn đến ngán bóng. 

Đông Triều và Thanh Tùng trong một tình huống theo kèm đàn anh Công Vinh - Ảnh: Minh Trần

Khi ở thế dựa lưng tường và không còn gì để mất, cầu thủ HAGL vùng dậy thật mãnh liệt lẫn biết quý trọng hơn những cơ hội. Hai bàn thắng của Thanh Tùng xuất phát từ tình huống cố định và gián tiếp lâu nay thường bị chính họ quên đi mà thay vào đó bằng những pha phối hợp lả lướt nhưng thiếu hiệu quả.

Chính ông thầy Guillaume đã thú nhận khả năng đánh hơi và săn bàn thắng là điểm yếu nhất của HAGL. Họ không thường lép vế lối chơi so với các đàn anh ở V-League nhưng kém về cách tận dụng cơ hội và bảo vệ chiến thắng.

Đã lâu lắm rồi mới thấy cầu thủ HAGL nở nụ cười thật tươi và tinh quái, chứ không phải những cái cúi đầu hồn nhiên trước các đội bóng lớn.

Học trò ông Guillaume dám chơi ăn miếng trả miếng với nhà đương kim vô địch và biết dùng cả tiểu xảo nằm sân hoặc chậm đưa bóng vào cuộc một cách hợp lý để ngăn sự hưng phấn của đối phương.

B. Bình Dương đã nhận một bài học đắt giá về cách chơi khinh địch lẫn một tư tưởng dễ dàng đè bẹp đám trẻ nhà bầu Đức như đã từng thắng 4-1. Họ không may và không hay bằng HAGL biết chắt chiu thời cơ với một đội hình có nhiều cái tên lạ lẫm.

HAGL chưa hoàn toàn lột xác chỉ sau một trận thắng và cần phải học hỏi nhiều, cả việc duy trì phong cách chơi đẹp lẫn mặt trái của cách bảo toàn chiến thắng.

Khi không còn nghĩ mình là nạn nhân của đòn đánh hội đồng, HAGL sẽ đủ sức mạnh để chơi sòng phẳng với các đàn anh và vượt qua nỗi ám ảnh rớt hạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.