HAGL đầu bảng V-League, U.19 của siêu nhân Gia Huy cận kề 'cửa tử'

03/04/2021 06:00 GMT+7

Đội 1 và đội trẻ U.19 của HAGL đang ở trong 2 tình cảnh hoàn toàn đối lập. Trong khi những Công Phượng, Văn Toàn đang chễm chệ ở đỉnh bảng V-League thì các đàn em lại đang đứng kề với 'cửa tử' tại VCK U.19 Quốc gia.

Dù ở bất cứ cấp độ nào đi chăng nữa, HAGL luôn là một cái tên nhận được sự quan tâm. Đội 1 HAGL thi đấu ở V-League nhận được nhiều sự cổ vũ, yêu mến. Trong khi đó, các lứa trẻ U.19 cũng được đông đảo người hâm mộ quan tâm theo dõi. Đến với VCK U.19 Quốc gia 2021 diễn ra tại Bình Dương, U.19 HAGL là đội bóng nhận được sự kỳ vọng.
Tuy nhiên, sau 2 lượt trận, đội bóng của HLV Chu Ngọc Cảnh vẫn chưa thể cho người hâm mộ tận hưởng niềm vui chiến thắng. 2 trận toàn thua khiến cho tấm vé đi tiếp vào vòng trong ngày càng tuột xa hơn khỏi tầm với của U.19 HAGL. Mặc dù trên lý thuyết, đội bóng phố núi vẫn còn cơ hội góp mặt ở tứ kết.

Choáng với sự 'lột xác' của 'siêu nhân' HAGL - Trần Gia Huy

Ngay trận mở màn, U.19 HAGL đã nhận thất bại nặng nề với tỷ số 0-3 trước U.19 SLNA, điều rất hiếm khi xảy ra trong quá khứ. Ở những lần chạm trán trước đây, dù đội bóng xứ Nghệ luôn gây ra vô vàn khó khăn nhưng phần thắng thì vẫn thuộc về các cầu thủ trẻ của phố núi, hoặc cùng lắm cũng chỉ là cầm chân nhau với tỷ số hòa. Nhưng bây giờ, U.19 SLNA đã đá hoàn toàn trên chân, vượt trội về mặt lối chơi, về nhân sự và thắng HAGL dễ dàng.
Ở lượt trận thứ 2 vòng bảng, trước đương kim vô địch là U.19 PVF quá mạnh và có dàn cầu thủ đồng đều, U.19 HAGL càng không có cửa. Tuy nhiên, đội bóng phố núi đã bất ngờ dẫn bàn trước nhờ tình huống tỏa sáng cá nhân từ chấm đá phạt. Rồi điều gì đến phải đến, dù có bàn thắng vượt lên dẫn trước nhưng việc để đối phương chơi quá lấn lướt khiến U.19 HAGL sớm muộn cũng vỡ trận. Đội bóng phố núi bị U.19 PVF làm tung lưới 3 lần liên tục. Sau đó, lại một bàn thắng nữa từ tình huống đá phạt giúp HAGL rút ngắn tỷ số và thua chung cuộc 2-3.

Công Phượng từng bị từ chối khi giới thiệu em họ vào HAGL và cái kết

Hiện tại, "siêu nhân" Gia Huy và các đồng đội đang đứng chốt bảng A và đối mặt nguy cơ lớn sẽ ra về tay trắng khi không có điểm nào sau 2 trận toàn thua trước SLNA, PVF. Với việc chủ nhà U.19 Bình Dương vừa có chiến thắng gây sốc trước SLNA, cánh cửa vào vòng trong vẫn còn mở hẹp với thầy trò HLV Chu Ngọc Cảnh.
Chính vì vậy, U.19 HAGL chỉ biết dốc toàn sức để chiến đấu "một mất một còn" với U.19 Bình Dương ở lượt trận cuối vòng bảng vào chiều 5.4 và ghi càng nhiều bàn càng tốt. Sau đó, họ sẽ trông đợi vào kết quả của cặp đấu còn lại giữa PVF và SLNA cũng như là chiếc vé vớt dành cho 2 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất để được góp mặt ở vòng tứ kết. Tuy nhiên, với những gì mà U.19 Bình Dương đã thể hiện trước SLNA cho thấy đội chủ nhà sẽ không dễ bị đánh bại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.