Hai anh em ruột cùng chung chiến tuyến

Thúy Hằng
Thúy Hằng
22/03/2023 10:05 GMT+7

Hai anh em ruột cùng chơi bóng đá cũng nhiều, nhưng cùng trong đội tuyển một trường ĐH, cùng thi đấu chính thức tại một giải quy mô như giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam thì quả là hiếm.

Đó là trường hợp Ngô Quang Tiến (24 tuổi), sinh viên năm cuối ngành Công trình thủy, chơi ở vị trí trung vệ và em là Ngô Minh Quý (21 tuổi), học ngành Kinh tế, thủ môn của đội Trường ĐH Thủy lợi.

Hai anh em sinh ra và lớn lên ở H.Mê Linh, vùng trồng hoa nổi tiếng ở ngoại thành Hà Nội. "Trong làng có sân bóng đá, từ nhỏ suốt ngày hai anh em ở ngoài đó lấm lem với trái bóng nhựa. Cách nhau có 3 tuổi nên chúng tôi thân với nhau lắm, làm gì cũng có nhau", Quang Tiến kể.

Hai anh em ruột cùng chung chiến tuyến - Ảnh 1.

Quang Tiến (phải) và em trai Minh Quý

NHẬT THỊNH

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 21.3: Xuất thần 'ngoại binh' Nigeria | Nghẹt thở trận 'derby thủ đô'

Người anh hướng nội, còn cậu em Minh Quý đúng với bản lĩnh của một thủ môn, rất tự tin và có độ "lì lợm" đáng nể. Dù cha mẹ lo hai con đá bóng nhiều thì dễ chấn thương rồi chểnh mảng học hành, nhưng niềm đam mê với trái bóng tròn không thể rời xa Quang Tiến và Minh Quý. Họ tham gia nhiều giải bóng đá phong trào trong các năm học THPT và bùng nổ khi vào ĐH.

HLV trưởng Vũ Văn Trung của Trường ĐH Thủy lợi kể lại kỷ niệm đáng nhớ: "Quang Tiến vào đội tuyển trường khi học năm thứ 3 ĐH, cứ cuối tuần lại dắt theo Minh Quý, khi đó mới học lớp 12, vào sân để tập cùng. Thấy Quý say mê tập, tôi mới nói "Con ráng thi đậu để sau này vào đội tuyển cùng anh trai nhé". Và quả nhiên, Minh Quý trở thành sinh viên trường tôi. Năm đó, lần đầu tiên trong hơn 20 năm phong trào bóng đá của Trường ĐH Thủy lợi, có thủ môn bắt chính cho đội tuyển trường là sinh viên năm nhất".

Trong đội, hai anh em được đánh giá là hiền lành và rất hài hước. "Có chi tiết rất ngộ nghĩnh là cậu em thủ môn gọi anh Tiến là "chú", còn anh Tiến lại gọi cậu em là "bác". Bởi trên sân thủ môn rất quan trọng, có khi còn quát lại được cả đội", HLV Vũ Văn Trung kể vui.

Trong màu áo đội tuyển Trường ĐH Thủy lợi, hai anh em đồng hành với nhau từ các giải futsal, sân 7, sân 11, cùng giành HCV giải bóng đá Sinh viên toàn Hà Nội năm 2019, 2020; HCĐ giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2022.

Với cả hai, trận thắng nghẹt thở trước đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội vào tối qua là một trong những khoảnh khắc không thể nào quên trong đời. Nhất là khi vào cuối năm nay Quang Tiến sẽ ra trường, chia tay đội tuyển sinh viên, chỉ còn em trai ở lại tiếp tục theo đuổi đam mê.

Ngoại binh Nigeria ghi bàn thắng quyết định: Tôi là một ‘vũ khí’ bí mật

"Chúng tôi sẽ quyết tâm thi đấu tốt nhất ở trận bán kết. Với chúng tôi bóng đá không chỉ là một môn thể thao. Ở đội tuyển Trường ĐH Thủy lợi, bóng đá cho chúng tôi những bài học giúp chúng tôi trưởng thành. Với hai anh em tôi, HLV Vũ Văn Trung không chỉ là người thầy mà còn là người thân. May mắn khi phần thanh xuân tươi đẹp nhất của cả hai anh em chúng tôi đã được học thầy…", Quang Tiến chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.