Tranh nhau xác gà, một chết, một vào tù

21/08/2012 17:20 GMT+7

(TNO) Chỉ vì tranh giành xác một con gà đá, Huỳnh Văn Tuẩn rút dao đâm chết nạn nhân.

Ngày 21.8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao TP.HCM đã chấp nhận kháng cáo của gia đình bị hại, tăng án từ 9 năm lên 11 năm tù đối với Huỳnh Văn Tuẩn (23 tuổi, quê Trà Vinh) về tội “giết người”.

Sáng 1.1, Tuẩn cùng Nguyễn Hoàng Anh, Bùi Văn Bon tổ chức đá gà ăn tiền với 2 thanh niên khác. Nhóm giao kèo bên nào thua sẽ bỏ ra 200.000 đồng tiền chuộc xác gà.

Do thua nên Tuẩn và Bon hùn tiền lại để lấy xác gà về, còn Hoàng Anh không hùn tiền.

Chiều cùng ngày, Tuẩn thua tiếp độ gà thứ hai, trên đường về lấy tiền chung độ thì gặp Hoàng Anh. Thấy Tuẩn, Hoàng Anh đến đòi lại xác con gà trước đó mà cả ba cùng thua. Cho rằng Hoàng Anh đòi hỏi vô lý vì không có phần hùn, Tuẩn từ chối nên bị Hoàng Anh đánh một cái vào mặt.

Tức giận, bị cáo về nhà chở anh trai là anh Huỳnh Văn Khánh cùng đi đánh trả thù.

Đi được một đoạn, nghe Khánh khuyên can nên Tuẩn chở Khánh về nhà rồi một mình đi tìm Hoàng Anh. Gặp mặt nhau, Tuẩn dùng con dao bấm mang theo đâm vào ngực trái khiến Hoàng Anh tử vong trên đường đi cấp cứu.

HĐXX nhận định, khi anh Khánh khuyên bị cáo Tuẩn bỏ qua vụ việc, bị cáo đã có thời gian suy nghĩ lại, thế nhưng vẫn ra tay tước đoạt sinh mạng của bị hại, điều đó cho thấy tính côn đồ của bị cáo.

Tuy nạn nhân có một phần lỗi nhưng không đến mức bị cáo phải ra tay giết người.

Nhận thấy mức án sơ thẩm đã tuyên là chưa tương xứng với mức độ và hành vi của bị cáo nên HĐXX quyết định tăng án theo kháng cáo của gia đình bị hại.

Tin, ảnh: Cao Minh Trực

>> Giết người vì ghen tuông
>> Truy nã kẻ giết người chỉ vì va quẹt xe
>> Nghi án giết người trong khuôn viên trường đại học
>> Bà Cốc Khai Lai không phản đối cáo buộc giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.