Siêng "yêu" nhờ có gương

11/06/2012 17:22 GMT+7

(TNO) Những tấm gương khổng lồ đặt quanh chuồng hồng hạc ở sở thú động vật hoang dã Thâm Quyến (Trung Quốc) không khác gì những liều thuốc kích thích, khiến lũ hồng hạc xinh đẹp tích cực “yêu” hơn hẳn.

Orange dẫn lời Zhang Lu - phát ngôn viên sở thú kể trên - cho biết: họ bắt đầu nuôi đàn hồng hạc từ năm 1993, hy vọng “quân số” đàn chim sẽ tăng lên. Tuy nhiên, trong sự sốt ruột tột độ của mọi người, lũ hồng hạc chẳng chịu làm gì để tự nhân giống bầy đàn cả.

Siêng “yêu” nhờ có gương
 Lũ hồng hạc đã bị lừa! - Ảnh: CEN 

Các chuyên gia đã vào cuộc và cho rằng: hồng hạc thường sống theo đàn rất đông, việc chỉ sống chung với một nhóm nhỏ trong sở thú khiến chúng mất cảm giác an toàn nên lười “yêu” cũng là điều dễ hiểu.

Thế là sau khi những tấm gương được lắp từ năm 2003, đã có 19 chim con chào đời ở đây, tính cả hai chú chim xinh xắn mới sinh trong năm nay.

Tất cả là nhờ “liệu pháp gương”, vốn khiến cho lũ chim tưởng rằng chúng đang sống trong một đàn đông đúc.

Tường Khuê

>> Chú chó có mào?
>> Bắt kẻ trộm chó
>> Vô địch mắt to
>> Trộm chó liều mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.