Phá nhiều vụ trộm nhờ… định vị

11/05/2013 10:02 GMT+7

Khoảng 10 giờ ngày 9.1.2013, sau khi đi công chuyện về, anh Chung Long Huy (ngụ P.8, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) dựng chiếc xe gắn máy hiệu SH biển số 64C1-08988 (trị giá trên 160 triệu đồng) trước sân và cẩn thận khóa cổ xe rồi vào nhà nghỉ trưa. Đến gần 13 giờ, anh Huy phát hiện chiếc xe “không cánh mà bay” liền đến báo công an. Nhờ chiếc xe bị mất cắp có hệ thống phần mềm định vị nên anh Huy liền lên mạng dò tìm và phát hiện chiếc xe đang ở khu vực giáp ranh giữa P.3 (TP.Vĩnh Long) và xã Phước Hậu (H.Long Hồ).

Phá nhiều vụ trộm nhờ… định vị

Tang vật thu giữ từ các vụ trộm bị phát hiện nhờ định vị

Từ thông tin có được, lực lượng Công an TP.Vĩnh Long kết hợp với công an các phường, xã liên quan lập tức bao vây khu vực quanh đó và tiếp cận căn nhà 75/5A (thuộc khóm 4, P.3). Bằng các biện pháp nghiệp vụ và được sự hỗ trợ của người dân, vợ chồng chủ nhà phải thừa nhận “lúc nãy có 2 thanh niên chạy chiếc xe SH đến gửi và đang dựng trong buồng”.

Lúc này, chiếc xe đã được thay biển số giả, hệ thống điện trong xe bị cắt, cốp xe bị cạy bung lên. Qua đối chiếu số khung, số máy trên xe với giấy tờ xe mà anh Huy đang sở hữu, cơ quan công an xác định chiếc xe SH đang “trùm mền” tại nhà số 75/5A chính là chiếc xe anh Huy vừa báo mất cách đó khoảng 4 giờ. Hiện nghi phạm của vụ án là Phạm Vũ Thanh sắp sửa bị đưa ra trước vành móng ngựa.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 30.9.2010, anh Nguyễn Thanh Lâm (ngụ xã Long Thành Bắc, H.Hòa Thành, Tây Ninh) cùng vợ con đi xem Hội Yến tại Tòa thánh Tây Ninh thì bị kẻ gian móc túi lấy mất chiếc điện thoại HTC trị giá 15,4 triệu đồng. Do có cài đặt phần mềm định vị nên ngoài việc trình báo cho Ban Trật tự nội ô trong Tòa thánh, anh Lâm còn về nhà lên mạng dò tìm và phát hiện chiếc điện thoại của anh đang nằm ở số nhà 195/3 Phạm Hùng (TP.Vĩnh Long). Anh Lâm lập tức đến Công an H.Hòa Thành (Tây Ninh) báo tin về vụ mất trộm. Khoảng 18 giờ ngày 2.10.2012, Công an H.Hòa Thành phối hợp Công an P.9 (TP.Vĩnh Long) đến mời anh T.V.P., chủ tiệm kinh doanh điện thoại di động, tại địa chỉ trên. Anh P. khai trưa hôm trước, có một thanh niên đi xe gắn máy ghé vào tiệm bảo kẹt tiền nên bán chiếc điện thoại HTC. Anh trả giá 3 triệu đồng thì người này gật đầu, nhận tiền xong là phóng xe đi liền.

Vậy là nhờ có phần mềm định vị mà anh Lâm đã tìm được chiếc điện thoại của mình, dù đã bị kẻ gian mang đi tiêu thụ cách xa hơn 250 km.

Bài, ảnh: Thanh Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.