Hải đường qua đông rét
Thắm thiết giữa nắng hè
Mùa xuân rung dấu vết
Mùa nào tơ trời che.
Hoa còn in nụ cười
Cành còn reo gót nhỏ
Cây đâu nỡ trách người
Phải sống xa vườn cũ.
T.N.Thu Thuỷ
'Khúc mưa'
Trong mưa Sài Gòn tháng sáu
Em như hạnh phúc yêu kiều
Và mai chỉ còn nỗi nhớ
Ra đi cùng ta cô liêu
Ta đi và em ở lại
Xin chia tay đêm Sài Gòn
Có giọt mưa nào vụng dại
Rụng buồn phiền lên môi Loan
Đừng trách xin người đừng trách
Nào ai hiểu cạn đời mình
Phải đâu trăm năm là hết
Còn những nỗi buồn vô minh
Có những nỗi buồn đi hoang
Huỳnh Kim
Với sông Bồ
Nước sông Bồ ngày ngày chảy qua ngõ nhà anh
không có sông Bồ câu thơ anh sẽ khác
không những đêm đêm em ngồi giặt áo
có thể con sông đã lấp không chừng
Ly rượu sáng nay đích thực nước sông Bồ
Bỗng dưng đói lòng một nường con gái
và trăng thanh
và gió mát
chèo ghe qua nhà anh rơi vỡ tiếng cười
Con cá móng mồi ơi, cá dại
con cá tham ăn tội chết đáng đời
ta lội nước sông Bồ
lội qua rồi lội lại
mong được chết một lần cắn vỡ tiếng em rơi.
Nguyễn Nhã Tiên
Bình luận (0)