Mùa hè xanh: Lưu luyến giờ chia tay

12/08/2012 15:10 GMT+7

(TNO) Sau gần một tháng hoạt động ở mặt trận tỉnh Đắk Nông, chiến dịch Mùa hè xanh của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM đã kết thúc trong sự quyến luyến của các em nhỏ, bà con nơi đây.

Khởi động từ ngày 16.7, chiến dịch đã thực hiện nhiều nội dung hoạt động thiết thực tại địa bàn hai xã Đắk Som và Đắk P'lao với các đội hình chuyên như: tuyên truyền - môi trường, ôn tập hè, sinh hoạt thiếu nhi, dạy ngoại ngữ, truyền thông...

Từ đầu chiến dịch, các chiến sĩ tình nguyện luôn giành được tình cảm yêu mến của người dân nơi đây. Giờ chia tay, các chiến sĩ tình nguyện vỡ òa cùng tiếng khóc nức nở của mọi người. Những lời nhắn gửi, dặn dò cùng những món quà xinh xắn tự làm là những kỷ vật các em dành tặng những “thầy cô” sinh viên.

Mùa hè xanh Đăk Nông lưu luyến giờ chia tay 1
Các chiến sĩ thu xếp “quân trang”

Mùa hè xanh Đăk Nông lưu luyến giờ chia tay 2
Mùa hè xanh thực sự là một trải nghiệm lớn cho mỗi sinh viên

Mùa hè xanh Đăk Nông lưu luyến giờ chia tay 3
Lưu luyến trao nhau những tấm hình kỷ niệm

Mùa hè xanh Đăk Nông lưu luyến giờ chia tay 4
Các “cô giáo” không nỡ chia tay học trò

Mùa hè xanh Đăk Nông lưu luyến giờ chia tay 5
Các chiến sĩ tình nguyện không giấu được nước mắt trước sự lưu luyến của các em

Mùa hè xanh Đăk Nông lưu luyến giờ chia tay 6
Những tiếng khóc nức nở khi xe bắt đầu chuyển bánh

Mùa hè xanh Đăk Nông lưu luyến giờ chia tay 7
“Thương cô nhiều lắm...”

Tin ảnh: Hương Thi - Hoàng Giang

>> Hiến kế cho Mùa hè xanh
>> Tình nguyện Mùa hè xanh
>> 700 sinh viên tham gia “Mùa hè xanh”
>> Tình nguyện Mùa hè xanh tại Lào
>> Mùa hè xanh 2009: Vì một Việt Nam khỏe mạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.