Tặng hoa

11/02/2013 06:55 GMT+7

(TS Xuân) Một người đàn ông chạy vào cửa hàng bán hoa tươi. - Bà làm ơn bán cho tôi một bó hoa, mau lên!

(TS Xuân) Một người đàn ông chạy vào cửa hàng bán hoa tươi.

- Bà làm ơn bán cho tôi một bó hoa, mau lên!

- Hoa gì?

- Hoa gì cũng được, miễn là bà bó nhanh nhanh lên cho, tôi đang vội lắm!

- Ông phải nói rõ chứ! Vì các loài hoa có sự khác biệt rất lớn! Nếu người phụ nữ của ông còn trinh bạch, thì ông phải mua bó hoa hồng trắng. Nếu đó đã là một người đàn bà, thì ông phải mua hoa tím.

- Tất nhiên là tôi mua hoa hồng, bà hãy bó cho tôi những bông hoa hồng trắng!

Người đàn ông đáp ngay, rồi suy nghĩ một chút, ông ta nói thêm:

- Mà này, bà hãy cho xen vào giữa bó hoa vài bông hoa tím.

Anh Phương (st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.