Hậu vệ Duy Mạnh: “Hà Nội sẽ không bỏ lỡ cơ hội lịch sử ở châu lục”

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/10/2019 15:47 GMT+7

Sau khi bị 4.25 SC cầm chân 2-2 ở lượt đi chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 trên sân nhà Hàng Đẫy tuần trước, hậu vệ Đỗ Duy Mạnh cho rằng CLB Hà Nội sẽ gặp thách thức cực lớn ở trận lượt về tại CHDCND Triều Tiên vào ngày 2.10.

Theo trang web chính thức của Liên đoàn Bóng đá châu Á (www.the-afc.com), nhà vô địch Việt Nam sẽ phải chịu áp lực rất lớn trước đám đông khoảng 30 ngàn khán giả của 4.25 SC trên sân Kim Il-sung ở thủ đô Bình Nhưỡng.

AFC Cup: 4.25 SC có lợi thế lớn ở trận lượt về

Cả hai đội đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở trận chung kết tại đấu trường châu lục. Tuy nhiên, ghi dấu thêm cột mốc lịch sử mới, Hà Nội sẽ gặp vô vàn khó khăn vì chỉ có một chiến thắng hoặc một trận hòa có tỷ số cao mới đưa họ vào trận chung kết AFC Cup năm nay. Trong cuộc phỏng vấn với www.the-afc.com, trung vệ Duy Mạnh hiểu rõ nhiệm vụ rất nặng nề của mình và toàn đội CLB Hà Nội nếu không muốn bỏ lỡ thời khắc lịch sử đang có trong tay.

CLB 4.25 SC đang bất bại trên sân nhà ở AFC Cup suốt 3 năm qua

AFC

“Chúng tôi phải tập trung 100% vì đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn khi phải chơi xa nhà và thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo, rồi thời tiết khác biệt cũng như các yếu tố khác. Là một hậu vệ, thực sự khó khăn khi đối đầu với những tiền đạo cao to và mạnh mẽ như vậy, nhưng chúng tôi sẽ phải ngăn chặn họ ở trận lượt về này”, Duy Mạnh nói. Hậu vệ 23 tuổi của tuyển Việt Nam cho biết thêm: “Tôi nghĩ 4.25 SC là một đội mạnh bởi vì họ thi đấu rất kỷ luật và có thể lực tốt. Chúng tôi phải vượt qua tất cả những khó khăn này nếu muốn có được kết quả tốt”.

'Hà Nội không có gì để mất ở trận lượt về trên đất Triều Tiên'

Ở trận lượt đi, Rim Chol-min đã giúp 4.25 SC vượt lên dẫn trước nhưng Nguyễn Văn Quyết và Papa Ibou Kebe đáp trả bằng 2 pha lập công để Hà Nội vượt lên dẫn lại 2-1 với một thế trận tấn công rất tốt. Tuy nhiên, một phút lơ là của hàng thủ đã giúp chân sút Kim Yu-song rảnh chân tung cú sút xa gỡ hòa 2-2 ở cuối trận.
Nói về dư âm trận lượt đi, Duy Mạnh cho hay: “Đó là một trận đấu rất khó khăn cho cả hai đội. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để làm hài lòng khán giả và giành chiến thắng trên sân nhà nhưng cuối cùng chỉ có trận hòa. Tôi nghĩ 2-2 là một kết quả công bằng, nhưng bây giờ chúng tôi cần phải cố gắng hơn nữa ở trận lượt về. Chúng tôi sẽ phải rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình để cải thiện ở Bình Nhưỡng”.
Trung vệ 23 tuổi của CLB Hà Nội nhấn mạnh thêm: “Chúng tôi biết bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá, vì vậy đội phải tập trung toàn lực ở trận lượt về. Thế mạnh của chúng tôi là luôn đoàn kết thành một đội. Tôi hy vọng chúng tôi có thể có được kết quả mà chúng tôi cần là giành chiến thắng để tiếp tục chặng tiếp theo”.

CLB Hà Nội hy vọng hàng công sẽ không phung phí cơ hội ở trận lượt về trên đất Triều Tiên

AFC

Trên thực tế, kết quả hòa 2-2 trên sân nhà sẽ là một bất lợi cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm để lật ngược tình thế ở trận lượt về đoạt vé vào chung kết. Điều đó được minh chứng qua phong độ ấn tượng trên sân nhà của 4.25 SC tại AFC Cup ở 3 mùa giải qua. Theo đó, đoàn quân của HLV O Yun-son đang duy trì thành tích bất bại trên sân nhà tại đấu trường AFC Cup lên con số 14, trong đó có 9 chiến thắng. Tuy nhiên, theo đánh giá của báo giới châu Á, với lối chơi tấn công đầy ấn tượng ở AFC Cup năm nay với đội hình nhiều tài năng bóng đá Việt Nam cùng một số ngoại binh chất lượng, CLB Hà Nội vẫn có thể giành chiến thắng ngay trên đất Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.