HLV Đinh Thế Nam, ‘người cao su’ Trịnh Tấn Thành tái xuất, PVF vào chung kết

31/03/2022 22:19 GMT+7

Những tượng đài một thời của bóng đá Việt Nam đều xỏ giày ra sân mang lại những pha bóng đẹp mắt và làm rộn tiếng cười cho cúp tứ hùng trong khuôn khổ vòng chung kết giải vô địch U.19 quốc gia 2022.

Đã thành truyền thống, cứ mỗi giải U.21 hay U.19 diễn ra bất cứ nơi đâu, BTC đều tạo sân chơi kết nối giao lưu giữa những lực lượng đang làm nhiệm vụ tại giải đấu bao gồm lãnh đạo, HLV các đội bóng, giám sát, trọng tài, báo chí (hay gọi tắt là đội liên quân) với đội bóng của đơn vị đăng cai và các đối tác thân hữu khác. Như năm 2020 tại VCK giải U.21 ở Nha Trang đã có cúp tứ hùng rất sôi nổi thì chiều nay bầu không khí VCK giải U.19 quốc gia tranh tại PVF vốn đang rất hào hứng, đang háo hức đón chờ các cặp đấu tứ kết hấp dẫn vào ngày 1 và 2.4 đã thêm phần rộn ràng, khí thế. Bởi cũng là cúp tứ hùng nhưng chất lượng lần này tốt hơn, quy tụ nhiều tên tuổi một thời của bóng đá Việt Nam hơn, cũng như rất đông giới phóng viên thể thao thủ đô. Trong đó ngoài đội liên quân và chủ nhà PVF còn có đội FC 81+ và đội PTV Hà Nội.

HLV Đinh Thế Nam vào sân với những pha xử lý điệu nghệ

Hanna

Sân bóng PVF sớm nóng từ trận đầu khi Giám đốc bóng đá Vũ Tiến Thành, cựu trợ lý cho nhiều đời HLV ngoại tại Việt Nam, từng là HLV đưa Sài Gòn FC giành hạng ba V-League 2020 xỏ giày ra sân trong vai trò đội trưởng đội chủ nhà. Lực lượng PVF quy tụ quá hùng hậu những tên tuổi lẫy lừng mà chỉ kể thôi các đội khác cũng phát hoảng, như Lê Quang Trãi (cựu cầu thủ Đồng Tháp, HLV trưởng U.19 PVF Hưng Yên), Mai Tiến Thành (cựu tuyển thủ của Thanh Hóa), Lê Bật Hiếu (cựu tuyển thủ của Hải Phòng), Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Duy Đông (cựu tuyển thủ của Thể Công), Nguyễn Xuân Thành (cựu tuyển thủ của Hà Nội ACB), Nguyễn Ngọc Duy (cựu danh thủ của Hà Nội và Sài Gòn FC), Trịnh Quang Vinh (cựu cầu thủ của Thể Công, Bình Dương). Khỏi phải nói những cái tên này trình diễn kỹ thuật và độ nhuần nhuyễn trong phối hợp không chê vào đâu được. Dù tốc độ lên bóng không còn cao như trước, nhưng người xem trên sân vẫn tấm tắc khen ngợi và còn cho rằng nếu lập đội đá giải hạng nhất, họ vẫn còn chơi tốt hơn một số đội đang đá hiện thời.

Đội trưởng Nguyễn Giang Đông (liên quân) và Vũ Tiến Thành (PVF)

Hanna

Nhưng nóng nhất chính là sự xuất hiện của cựu danh thủ Đinh Thế Nam, HLV mới đây đã đưa U.23 Việt Nam giành ngôi vô địch U.23 Đông Nam Á giữ vai trò HLV và sau đó cũng vào sân thi đấu còn rất bén trong hiệp 2. Anh Đinh Thế Nam đã có những màn trình diễn xoay compa quá khéo, hai chân vẫn còn múa rất nhẹ nhàng và linh hoạt. Rất nhiều người thích thú với người thầy vừa đưa bóng đá Việt Nam đi vào lịch sử phô diễn tài năng dù chỉ vào sân 20 phút ngắn ngủi. Chưa hết sau đó đến lượt một nhân vật lịch sử khác mà báo chí đã tốn rất nhiều giấy mực vào những năm đầu thập niên 1990 gọi là “người cao su” hay “đôi chân như đi mượn” hay “cơn lốc đen” Trịnh Tấn Thành vào 15 phút cuối đã có những pha đi bóng xẻ gió làm rối loạn hàng thủ của đội Liên quân. Trịnh Tấn Thành chính là người đá cặp cùng Huỳnh Quốc Cường góp phần làm cho bóng đá Đồng Tháp vang danh với ngôi vô địch quốc gia 1996. Cả 2 cùng Trần Công Minh và Trần Thanh Nhạc giành á quân SEA Games 1995 tại Chiangmai (Thái Lan) cùng đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cố HLV Weigang.

Pha đi bóng còn rất tốc độ của "cơn lốc đen" Trịnh Tấn Thành

ViẾt Định

Sự tái xuất quá ấn tượng này của các tên tuổi trên đã mang lại nhiều cảm xúc bồi hồi cho mọi người. Chính đẳng cấp và kinh nghiệm của các tài năng một thời này đã giúp họ thắng liên quân U.19 nhẹ nhàng 2-1 với 2 bàn thắng do Quốc Trung và Duy Đông ghi. Cũng phải ghi nhận đội liên quân lần này đồng đều hơn khi có đủ 4 thành phần, Lãnh đạo HLV có thầy Giôm, Phạm Thành Nam (Học viện Nutifood), Nguyễn Giang Đông, Lê Đức Tuấn (Hà Nội), Lê Hồng Minh, Trương Mạnh Hà, Nguyễn Đức Hoàng, Vũ Văn Trung (Thanh Hóa), Đinh Văn Dũng, Nguyễn Văn Hùng (SLNA), Giám sát và trọng tài có Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Phong Vũ, Bùi Thành Thanh Nghĩa, Lê Tấn Hải, Lê Phúc Sơn, Phạm Văn Thịnh, Ngô Đức Trung, và báo chí có Thái Hải (web thể thao), Trần Tuấn Anh (báo Thanh Niên). Nhờ vậy chỉ là cách biệt quá sít sao (thầy Giôm gỡ 1-2 từ chấm 11m) chứ không như lần đại bại 1-6 cũng tại PVF trước chủ nhà như 2 năm trước.

Thầy Giôm đi bóng tấn công

Viết Định

Ở trận sau đó cũng một loạt các tên tuổi khác như Nguyễn Trung Kiên, thủ môn Bùi Quang Huy từng là tuyển thủ quốc gia của Nam Định, Trần Duy Quang, tuyển thủ người Bến Tre chơi cho Đồng Tháp, HAGL cùng các cái tên nổi bật như Trần Huy Đức (trưởng phòng Tổ chức thi đấu VFF), Trần Hải (báo Thế thao Văn hóa) trong màu áo FC 81+ cũng tạo nên sự lôi cuốn cho giải đấu. Đó cũng là những trụ cột đầy kinh nghiệm giúp cho FC 81+ lật ngược thế cờ sau khi bị PTV Hà Nội của đội trưởng Dương Thanh Liêm dẫn 3-0 rồi 4-3 đã lần lượt gỡ hòa đến 3-3 rồi 4-4 để sau đó thắng luôn 5/4 trong loạt sút luân lưu 11m để vào tranh chung kết với PVF vào ngày 3.4.

Sau đây là một số hình ảnh của giải.

HLV Đinh Thế Nam và các cộng sự trong BHL vỗ tay chào mừng đội PVF ra sân. Nét văn hóa đẹp đang lan tỏa tốt của PVF

Hanna

Đội liên quân U.19 tự tin trước trận đấu

Viết Định

HLV Đinh Thế Nam chỉ đạo trên sân

Viết Định

Tranh bóng giữa 2 tuyển thủ một thời Lê Hồng Minh (13) và Lê Bật Hiếu

Viết Định

HLV Vũ Tiến Thành đi bóng tấn công

Viết Định

Rất thoải mái trên sân khi 2 tuyển thủ Lê Đức Tuấn (á quân SEA Games 2003) và Mai Tiến Thành (vô địch Merdeka Cup 2008, á quân SEA Games 2009)

Viết Định

2 tuyển thủ Nguyễn Xuân Thành và Nguyễn Duy Đông kèm chặt các đợt lên bóng của đội liên quân

Hanna

Trịnh Quang Vinh (trái) tranh bóng với trọng tài Phạm Văn Thịnh

Hanna

Pha xuất tướng cứu nguy của thủ môn hộ pháp Nguyễn Văn Hùng, HLV SLNA

Hanna

Cựu tuyển thủ Nguyễn Quốc Trung sau khi ghi bàn

Hanna

"Người cao su" Trịnh Tấn Thành làm nóng

Hanna

HLV Vũ Tiến Thành, hiệp 2 trở lại vai trò mà ông từng làm ở Sài Gòn FC, liên tục chỉ đạo rất nhiệt trên sân. Phong thái quen thuộc này được giới truyền thông rất thích

ViẾt Định

Phóng viên nặng ký nhất Thái Hải tranh bóng

Viết Định

Phóng viên báo Thanh Niên Trần Tuấn Anh tăng tốc đón bóng

Viết Định

Pha tấn công dũng mãnh của HLV Phạm Thành Nam, cầu thủ cùng thời với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường

Viết Định

Giám sát Bùi Thanh Thành Nghĩa tranh bóng

Viết Định

Giám sát Nguyễn Xuân Hòa tranh bóng

Các bóng hồng cũng đến sân cổ vũ cho 4 đội tranh tài

Hanna

Niềm vui của tuyển thủ Nguyễn Trung Kiên

Viết Định

Trưởng phòng Tổ chức Thi đấu VFF Trần Huy Đức không thể vượt qua sức trẻ của đội PTV Hà Nội

Viết Định

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.