HLV Kiatisak xúc động nói về đồng nghiệp vắn số: 'Không ai có thể thay thế cậu ấy’

13/08/2023 16:03 GMT+7

Nhận hung tin trợ lý HLV Dương Minh Ninh tử nạn khi trên đường trở lại Hàm Rồng, HLV trưởng CLB HAGL Kiatisak đã có những dòng chia sẻ xúc động về người cộng sự thân thiết.

Sau trận đấu cuối cùng ở V-League 2023 gặp SLNA vào ngày 11.8, các thành viên HAGL được tùy nghi di chuyển. Chắc chắn, HLV Kiatisak không thể tưởng tượng ra rằng, trận đấu trên sân Vinh cũng chính là lần cuối ông được sát cánh, làm việc cùng người cộng sự thân thiết Dương Minh Ninh.

Sáng 12.8, "Zico Thái" có kế hoạch bay thẳng về Thái Lan để đoàn tụ cùng gia đình. Trong khi đó, HLV Dương Minh Ninh, bác sĩ Đào Trọng Trí, cầu thủ Paollo Oliveira trở về Gia Lai và đã ra đi mãi mãi sau khi gặp tai nạn thảm khốc trên đường di chuyển từ sân bay Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) về TP.Pleiku.

HLV HAGL Kiatisak xúc động nói về đồng nghiệp vắn số: 'Không ai có thể thay thế' - Ảnh 1.

Đầu những năm 2000, ông Dương Minh Ninh (trái) và HLV Kiatisak đã đá cặp với nhau trên hàng công HAGL

FBNV

Mất đi người anh em một cách quá bất ngờ, HLV Kiatisak không khỏi xót xa. Cựu tiền đạo của đội tuyển Thái Lan bày tỏ từ tận đáy lòng: "Chúng tôi đã làm bạn hơn 20 năm. HLV Dương Minh Ninh là một người anh em thân thiết, khi tôi còn là cầu thủ ở HAGL. Trong suốt sự nghiệp cầu thủ, Ninh là tiền đạo, nhưng dù được ra sân nhiều hay ít, cậu ấy vẫn không bao giờ tỏ ra bất mãn. Ninh luôn hỗ trợ tất cả các đồng đội, luôn tôn trọng và ủng hộ HLV trưởng".

Nhìn lại sự nghiệp HLV Dương Minh Ninh 20 năm gắn bó với Hoàng Anh Gia Lai

"Zico Thái" đã ôn lại nhiều kỷ niệm đẹp cùng HLV Dương Minh Ninh: "Cách đây 3 năm, khi tôi trở lại làm việc ở HAGL, Ninh là trợ lý và quán xuyến mọi thứ cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Hầu như ngày nào, tôi và Ninh cũng ngồi nói chuyện và bàn về công việc trước phòng của tôi. Hoặc khi đi cà phê để bàn công việc, Ninh luôn thích đưa tôi đến những quán có cảnh đẹp, hoa đẹp.

Tôi cũng nhận ra rằng, Ninh rất tự hào mỗi khi được nằm trong ban huấn luyện của đội tuyển quốc gia. Mỗi lần lên tập trung như vậy, cậu ấy đều mang quà về cho tôi, đó là đồng phục của đội tuyển. Trước đây, Ninh không lái xe ô tô, chỉ thích chạy xe máy. Và một ngày, sau khi nói chuyện, chúng tôi đã cùng nhau đi mua một chiếc ô tô. Đó là chiếc ô tô đầu tiên mà Ninh sở hữu, nên cậu ấy rất tự hào".

HLV HAGL Kiatisak xúc động nói về đồng nghiệp vắn số: 'Không ai có thể thay thế' - Ảnh 2.

Chậu sen đá của HLV Dương Minh Ninh tặng HLV Kiatisak

FBNV

Trong mắt HLV trưởng đội HAGL, trợ lý Dương Minh Ninh còn là một người sống rất tình cảm. "Trong những dịp lễ, ngày đặc biệt… Ninh sẽ mời tôi về nhà cậu ấy, đi uống cà phê hoặc ăn cái gì đó. Ninh không muốn tôi buồn vì phải ở một mình tại Hàm Rồng. Một ngày nọ, trong năm đầu tiên tôi trở lại làm việc ở HAGL, Ninh đã mang đến cho tôi một loại cây thân mọng nước. Ninh biết bà xã tôi thích sen đá nên đã tặng tôi, rồi nói rằng hãy chăm sóc cái cây này để có cảm giác như được ở gần vợ. Hoặc mỗi khi tôi có dịp về Thái Lan, Ninh đều hỏi thăm. Cậu ấy luôn muốn tặng quà, những chiếc nón, dây đeo… cho bạn bè, người thân của tôi".

Theo lời ông Kiatisak, trợ lý HLV Dương Minh Ninh cũng rất nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc. "Ninh không ngủ lại ở Hàm Rồng, vì nhà cậu ấy cách đó không xa. Nhưng sáng nào, tôi cũng thấy một chiếc ô tô màu trắng đậu phía trước từ rất sớm. Cậu ấy luôn hoàn thành công việc của mình mỗi ngày một cách trọn vẹn nhất. Giờ đây, đi bộ về Hàm Rồng mà không có Dương Minh Ninh, điều này sẽ rất khó khăn với tôi. Đó là vì, không ai có thể thay thế cậu ấy", cựu tiền đạo đội tuyển Thái Lan xúc động.

Sự nghiệp dở dang của Paollo Oliveira - cầu thủ HAGL qua đời trong vụ tai nạn thảm khốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.