HLV Mourinho phản pháo cay nghiệt với Wenger và Klopp

06/08/2016 07:14 GMT+7

Tân thuyền trưởng Jose Mourinho của Manchester United không ngại ‘chỉ mặt đặt tên’ hai đồng nghiệp của mình bằng những lời lẽ khá nặng nề.

Vốn là trước đó, Arsene Wenger và Jurgen Klopp đã lên tiếng nhận xét về việc “Quỷ đỏ” đang cố gắng mua cho bằng được Paul Pogba. HLV Liverpool cho rằng: “Đó không phải là bóng đá thực thụ”. Riêng thuyền trưởng Arsenal khẳng định chắc nịch: “Đó là quyết định điên rồ”.
Dĩ nhiên, câu chuyện trên đến tai Jose Mourinho và “Người đặc biệt” đã không thể ngồi yên. Trong buổi họp báo mới nhất, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha có vẻ tức giận, ông dành 2 phút rưỡi của thời gian họp báo để chỉ nói về vấn đề trên.
“Tôi đã nghe thấy lời nhận xét từ hai người đồng nghiệp của tôi. Tôi không thích điều đó. Việc đó thật chẳng đạo đức và văn minh chút nào. Có những việc khi tôi làm thì mọi người chỉ trích, nhưng khi người khác làm thì lại rất bình thường.
Bạn có quyền phát ngôn, Klopp là một trong số họ nhưng tôi không bình luận. Anh ấy đưa ra nhận xét về chúng tôi nhưng tôi sẽ không bình luận về anh ấy. Tôi sẽ nói về người khác”, Sport Mail đăng lời chia sẻ của Mourinho.
“Người khác” ở đây theo ý của Mourinho là Arsene Wenger. Vốn dĩ, cả hai đã có mối quan hệ không mấy thân thiết trong quá khứ. “Người đặc biệt” từng miêu tả chiến lược gia người Pháp như một “chuyên gia thất bại” khi “Pháo thủ” chẳng thể một lần giành chiến thắng trong suốt 20 năm Wenger cầm quân.
3 HLV choảng nhau chỉ vì Pogba AFP
“Tất cả những vấn đề đều xảy ra trong nhà của tôi, không phải trong nhà các láng giềng của tôi. Tôi là người đưa ra quyết định mua 4 cầu thủ. Tôi hài lòng về đội của tôi và những nỗ lực của CLB. Còn những người khác, đó là vấn đề của họ”.
Có thể thấy, Premier League đã sớm nóng lên bởi cuộc chiến của các vị HLV tài ba. Đó là thứ gia vị hoàn hảo mà người hâm mộ đang mong chờ ở giải Ngoại hạng Anh năm nay.
Về phần Manchester United, Mourinho đang hứng chịu gạch đá chỉ trích khi loại Bastian Schweinsteiger. Tuy nhiên, ông thầy người Bồ Đào Nha vừa khẳng định chắc như đinh đóng cột việc ông sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình. Vì thế, cựu đội trưởng tuyển Đức khó có thể trở lại đội hình của “Quỷ đỏ” dù dư luận có nói bất cứ điều gì.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.