HLV Solskjaer chấp nhận ‘đầu hàng’ khi M.U thúc thủ trước kình địch Man City

Tây Nguyên
Tây Nguyên
07/11/2021 01:00 GMT+7

HLV Ole Gunnar Solskjaer chấp nhận M.U không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn yêu cầu khi phải chịu đựng một sự sỉ nhục khác trên sân nhà Old Trafford với thất bại 0-2 trước kình địch Man City ở vòng 11 Ngoại hạng Anh.

Bàn phản lưới nhà của Eric Bailly và pha lập công của Bernardo Silva (Man City) trong hiệp 1 là sự khác biệt trên bảng tỷ số. Nhưng có một hố sâu ngăn cách giữa 2 đội khi chỉ có một chuỗi các pha cứu thua của thủ môn David De Gea mới ngăn được M.U tránh khỏi một màn vùi dập tương tự như trận thua 0-5 trước Liverpool tại Old Trafford cách đây chưa đầy 2 tuần.

HLV Solskjaer đối mặt nguy cơ bị sa thải

afp

"Phải có lời khen ngợi dành cho họ (Man City) nhưng chúng tôi không ở đẳng cấp của mình. Các tiêu chuẩn cần được nâng cao", HLV Solskjaer, người đang bị ban lãnh đạo M.U theo dõi sát sao về tương lai, thất vọng nói sau trận. Tuy nhiên, chiến lược gia người Na Uy khẳng định ông sẽ ở lại cho đến khi có yêu cầu khác của ban lãnh đạo CLB M.U.

"Chúng tôi cần bình tĩnh trước. Tôi không thể nhìn vào bản thân và nói rằng đây là cách tôi muốn M.U thể hiện. Tôi luôn muốn điều tốt nhất cho M.U. Miễn là tôi còn ở đây, tôi muốn làm những gì có thể làm để cải thiện điều này", HLV Solskjaer nói thêm.

Nhà cầm quân đã được thử thách thêm thời gian để tại vị với chiến thắng 3-0 trước Tottenham cuối tuần trước. Nhưng sau thất bại trước Man City, “Quỷ đỏ” giờ chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tham vọng tranh đua giành danh hiệu.

Ronaldo bất lực trong thất bại trước Man City

afp

M.U đã được kỳ vọng rất nhiều khi xếp thứ 2 sau Man City mùa trước và tăng cường sức mạnh trong kỳ chuyển nhượng với các bản hợp đồng Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho và Raphael Varane. Nếu mọi thứ diễn ra khác đi vào những ngày cuối tháng 8, Ronaldo có thể đã khoác áo Man City khi họ theo đuổi siêu sao 36 tuổi để lấp khoảng trống mà Sergio Aguero để lại.

Đến nay, Ronaldo đã ghi 9 bàn trong 13 lần ra sân kể từ khi gia nhập CLB, nhưng M.U chỉ thắng 5 trong số đó vì Solskjaer đã không tìm được sự cân bằng phù hợp từ một đội hình toàn sao. Trong khi đó, mặc dù có giá 73 triệu bảng khi chuyển đến từ Borussia Dortmund, tiền vệ công Sancho đã liên tục ngồi dự bị trong những tuần gần đây do sa sút phong độ, trong khi trung vệ Varane bị chấn thương phải vắng mặt 1 tháng.

Lần đầu tiên Bailly được ra sân ở Ngoại hạng Anh mùa này khi Solskjaer cố gắng sửa chữa một hàng thủ quá tệ. Nhưng chỉ mất 7 phút để cầu thủ người Bờ Biển Ngà tặng cho Man City khởi đầu hoàn hảo khi anh cản phá đường chuyền của Joao Cancelo thành phản lưới nhà.

Fernandes mờ nhạt trước hàng tiền vệ của Man City

afp

M.U đã dẫn trước 0-4 ở hiệp 1 lần đầu tiên tại Ngoại hạng Anh trong trận đấu sân nhà gần nhất là thua thảm Liverpool và lịch sử có thể dễ dàng lặp lại nếu không có sự xuất sắc của De Gea. Thủ môn người Tây Ban Nha đã tỏa sáng để ngăn chặn một cách xuất thần từ các pha dứt điểm của Gabriel Jesus, Cancelo, Kevin De Bruyne và ngăn cản bàn phản lưới nhà thứ 2.

Tuy nhiên, ngay cả De Gea cũng là người có lỗi trong bàn thắng thứ 2 của Man City khi không khép góc để Silva băng lên đệm bóng ở góc hẹp từ quả tạt của Cancelo.

Với thất bại này, M.U nhiều khả năng sẽ rớt khỏi tốp dự cúp châu Âu và hiện kém đội đầu bảng Chelsea 9 điểm. Trong khi đó, Man City tạm vươn lên vị trí thứ 2, kém “The Blues” 3 điểm. Nhưng điều mà CĐV M.U quan tâm nhất hiện nay là tương lai của HLV Solskjaer trong những ngày tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.