HLV Troussier chính thức rời Việt Nam: Tôi nhớ những điều nhỏ bé như đi dạo bằng xe máy

03/04/2024 23:23 GMT+7

Tối 3.4, HLV Troussier đã rời Hà Nội sau một năm đồng hành cùng bóng đá Việt Nam. Chưa thành công như kỳ vọng nhưng sự có mặt của ông suốt thời gian qua cũng để lại những cảm xúc khó quên cho người hâm mộ.

Có lẽ khi đặt bút ký hợp đồng với nhau vào tháng 3.2023, cả Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Troussier cũng không bao giờ nghĩ đến cảnh phải chia tay sớm thế. Đêm 26.3 trở thành một ký ức buồn khi VFF và HLV trưởng đội tuyển Việt Nam phải gặp nhau trong bối cảnh buộc phải gặp, để đi đến quyết định khá đau lòng: thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Bởi đội tuyển vừa thua Indonesia ngay tại sân nhà Mỹ Đình.

Đau lòng nhưng đó là việc nên làm và phải làm, cũng như một hình thức... "giải thoát" cho nhau. Không cãi vã, không đổ lỗi sau thất bại, không kiện tụng, câu chuyện chấm dứt trong êm đềm. Dù ai cũng biết, bóng đá Việt Nam đang bước vào thời kỳ không êm đềm.

Tối 3.4, HLV Troussier có mặt ở sân bay Nội Bài và cũng có phóng viên ra tiễn chân ông về Pháp. Ông đã  chia sẻ đôi điều. Khi được hỏi: "Ông sẽ nói gì với các học trò?". Ông đã trả lời rất dài nhưng câu mà chúng tôi thấy quan trọng nhất, cảm động nhất, chính là: "Tôi yêu tất cả học trò của tôi".


HLV Troussier chính thức rời Việt Nam: Tôi nhớ những điều nhỏ bé như đi dạo bằng xe máy- Ảnh 1.

Ông Troussier làm thủ tục xuất cảnh

HLV Troussier chính thức rời Việt Nam: Tôi nhớ những điều nhỏ bé như đi dạo bằng xe máy- Ảnh 2.

HLV Troussier và phóng viên của VTVCab

 "Điều gì khiến ông nhớ nhất khi rời Việt Nam?". Ông trả lời: "Tôi nhớ những thứ thật nhỏ bé, chẳng hạn như cà phê, đi dạo phố bằng xe máy". "Bao giờ ông trở lại với công việc HLV". Ông đáp: "Tôi muốn dành thời gian tới để chữa gối dứt điểm. Sau đó, tôi sẽ tìm công việc mới". Một câu hỏi khác: "Ông muốn nói gì với người hâm mộ Việt Nam". Một câu trả lời chân thành: "Tôi rất tiếc vì không mang lại được niềm vui cho mọi người".

Cách đây vài ngày, HLV Troussier cũng tâm sự với một nhà báo Việt Nam. Ông chia sẻ: "Chắc chắn rằng mối quan hệ của tôi và báo chí bắt đầu từ sự hiểu lầm, sau và đặc biệt là liên quan đến việc săn lùng tin tức, thật khó để cởi mở với mọi người, đặc biệt là giới truyền thông. 

Ngay cả khi tôi biết rằng một số phương tiện truyền thông đã cố gắng nhận xét hành động của tôi là một quá trình tích cực, tôi đã đóng cửa đầu óc mình với tất cả các phương tiện truyền thông. Có thể là một sự hiểu lầm, chắc chắn là như vậy. Nhưng bạn phải tha thứ cho tôi, tôi không phải chính trị gia, tôi là HLV. Tôi đã cố gắng hết sức, các cầu thủ cũng đã cố gắng hết sức. Chịu trách nhiệm không chỉ là nói “trách nhiệm thuộc về tôi” mà là hành động. Tôi đã làm nó. Nhưng tôi đã thất bại. Hợp đồng của tôi là một hợp đồng mà đôi bên hướng tới World Cup. VFF đã ủng hộ tôi đến cùng! Tôi sẽ nhớ Việt Nam!".



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.