HLV Troussier: 'U.22 Việt Nam căng thẳng khi đối đầu với U.22 Lào, tôi không hài lòng'

30/04/2023 21:41 GMT+7

HLV Philippe Troussier cho rằng các cầu thủ U.22 Việt Nam đã hơi căng thẳng trong trận ra quân SEA Games 32 trước đối thủ U.22 Lào.

"Khi chúng ta thắng, mọi người sẽ nghĩ là ổn rồi. Khi chúng ta thua, mọi người sẽ nghĩ toàn đội có vấn đề. Hôm nay tôi hài lòng về tỷ số cũng như cách mở tỷ số của U.22 Việt Nam. Chiến thắng 2-0 có giá trị tốt để duy trì hy vọng. Chúng tôi đến SEA Games, đá 4 trận vòng bảng với mục tiêu đoạt một trong hai vị trí đầu tiên. Đến giải này, chúng tôi phải thắng, điều đó vô cùng quan trọng, vì đó là sự khởi đầu cho mọi sự chuẩn bị trước mắt. U.22 Việt Nam đã có kết quả tốt", HLV Philippe Troussier chia sẻ sau chiến thắng 2-0 của U.22 Việt Nam trước U.22 Lào ở trận ra quân SEA Games 32.

Highlights | U.22 Việt Nam - U.22 Lào: Thở phào phút cuối | Bóng đá nam SEA Games 32

HLV Troussier: 'Cầu thủ U.22 Việt Nam căng thẳng trước U.22 Lào' - Ảnh 1.

Quốc Việt ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0

NGỌC DƯƠNG

U.22 Việt Nam có khởi đầu khó nhọc trên hành trình bảo vệ huy chương vàng SEA Games 32. Dù mở tỷ số từ sớm nhờ công của Văn Tùng, nhưng các học trò của HLV Troussier đã thi đấu bế tắc, rời rạc, không tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Ở chiều ngược lại, U.22 Lào chơi chững chạc và tổ chức tấn công sắc nét về phía cầu môn của Văn Chuẩn. U.22 Việt Nam bị ép sân, nhưng rốt cục vẫn có chiến thắng với bàn ấn định tỷ số ở phút bù giờ hiệp 2 do công của Quốc Việt.

HLV Troussier bày tỏ: "Tôi không hài lòng về diễn biến trận đấu. Tôi nghĩ U.22 Việt Nam có lẽ muốn chơi một trận thoải mái hơn. Nhưng hôm nay, tôi tin cầu thủ của mình. Họ muốn chiến thắng. Có lẽ họ đã hơi căng thẳng ở trận đầu tiên. Tôi hài lòng về tỷ số này, từ đó mới xây dựng sự tự tin cho cầu thủ, tuy nhiên nói về màn trình diễn chung thì tôi không hài lòng". 

HLV Troussier đánh giá thêm: "Bắt đầu giải đấu bằng một chiến thắng, đó là điều rất tích cực, bởi ở giai đoạn tập huấn trước giải chúng tôi đã không thắng ở những trận không chính thức. Khi gặp U.22 Lào, mục tiêu duy nhất của U.22 Việt Nam là phải chiến thắng. Chúng tôi tôn trọng đối thủ nhưng rất muốn giành lấy 3 điểm.

HLV Troussier: 'Cầu thủ U.22 Việt Nam căng thẳng trước U.22 Lào' - Ảnh 2.

HLV Troussier

NGỌC DƯƠNG

Tôi muốn nói rằng gặp Lào thì phải thắng thôi, từ thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA cho đến thành tích đối đầu giữa hai đội đều nói rằng Việt Nam phải kỳ vọng vào chiến thắng. Nhưng mọi HLV đều hiểu trong bóng đá không bao giờ giống toán học. Hôm nay, nhiều cầu thủ bước vào sân với áp lực phải thắng. Chúng ta đã thấy U.22 Lào không phải đội bóng yếu. Thủ môn Văn Chuẩn đã có màn trình diễn quan trọng.

Theo logic, mọi người nghĩ U.22 Việt Nam có thể thắng U.22 Lào, nhưng trong bóng đá không gì là không thể. Nhìn lại trận này, có thể nói chiến thắng sẽ tiếp thêm tự tin cho toàn đội. Hiểu rằng kể cả khi chơi không tốt mà vẫn thắng, thì tinh thần đội sẽ tốt hơn, tận hưởng trận đấu hơn.

HLV Troussier: 'Cầu thủ U.22 Việt Nam căng thẳng trước U.22 Lào' - Ảnh 3.

U.22 Việt Nam còn nhiều khiếm khuyết

NGỌC DƯƠNG

Với kết quả này, U.22 Việt Nam tạm đứng nhì bảng, xếp sau U.22 Thái Lan do có hiệu số kém hơn. Ở lượt đấu thứ hai, Văn Khang cùng đồng đội sẽ đối đầu với U.22 Singapore, trong trận đấu diễn ra lúc 16 giờ ngày 3.5.

"Từ ngày mai, chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình hồi phục, chuẩn bị cho trận gặp U.22 Singapore. Tất cả chúng ta đều chờ kết quả tốt ở SEA Games, nhưng mong mọi người hiểu rằng U.22 Việt Nam khởi đầu từ con số 0, chưa có gì trong tay cả. Vị vậy, chiến thắng hôm nay rất quan trọng", ông Troussier kết luận. 

Trong khi đó, thủ môn Văn Chuẩn chia sẻ: "Hôm nay, U.22 Việt Nam đã thi đấu hết mình. Hàng trung vệ cố gắng hoàn thiện một vài tình huống bóng bổng. Chúng tôi sẽ xem băng hình thêm để hoàn thiện. 

Không thể săn vé xem bóng đá, CĐV Việt Nam than trời

Tôi được trao tấm băng đội trưởng, đó là niềm tin của ban huấn luyện. Tôi sẽ cố gắng không phụ lòng toàn đội và chỉ huy anh em cầu thủ thật tốt". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.