HLV tuyển Brazil liên tục mất ngủ trước trận 'đại chiến' với Argentina

02/07/2019 10:45 GMT+7

HLV Tite của chủ nhà Brazil thừa nhận ông đã có những đêm không ngủ trước trận bán kết Copa America 2019, gắp kình địch Argentina diễn ra vào 7 giờ 30 ngày 3.7 (giờ VN).

HLV Tite - người tiếp quản chiếc ghế “nóng” của tuyển Brazil khi Carlos Dunga bị sa thải sau màn trình diễn tệ hại của Brazil tại Copa America 2016, chia sẻ rằng rất lo lắng trước cuộc đụng độ “siêu kinh điển” với Argentina như trong các trận đấu đầu tiên mà ông phụ trách Selecao.
Gabriel Jesus muốn Brazil thắng Argentina để trêu chọc Aguero
“Tôi không thể ngủ ngon, tôi không phải là siêu nhân”, HLV Tite cho biết trước trận đấu với Argentina trên sân Mineirao ở Belo Horizonte, nơi mà chủ nhà Brazil vẫn chưa thể quên thất bại thảm hại 1-7 trước Đức ở bán kết World Cup 2014.
“Hôm qua (ngày 30.6) tôi thức dậy lúc 3 giờ 15 sáng, tôi đã suy nghĩ về những gì sẽ làm. Là một huấn luyện viên, tôi luôn có một quyển sổ ghi chú bên cạnh để viết một cái gì đó. Đó là thực tế của việc trở thành một huấn luyện viên, không chỉ riêng tôi, mà Scolani (HLV tuyển Argentina) và tất cả chúng ta đều vậy”, nhà cầm quân 58 tuổi trả lời báo giới địa phương hôm 1.7.

Thủ thành Alisson (phải) hy vọng sẽ cùng Brazil loại Messi khỏi Copa America 2019

AFP

Theo AFP, trận đấu được coi là cuộc đụng độ giữa tài năng của các cá nhân tuyển Argentina (như Lionel Messi và Sergio Aguero) và sức mạnh tập thể của của “dàn sao” Brazil. Nhưng ông Tite cho biết tuyển Argentina không chỉ là một tập hợp các cá nhân xuất sắc: “Argentina tận dụng tối đa những tài năng cá nhân để liên kết họ thành một đội tuyển mạnh. Bạn không thể loại bỏ Messi, bạn có thể biết được những gì anh ấy có thể làm và khó có thể vô hiệu hóa một cầu thủ ở đẳng cấp như vậy, giống như bạn không thể vô hiệu hóa (Philippe) Coutinho, (Roberto) Firmino, Willian, David (Neres) - những ngôi sao của tuyển Brazil. Ở một thời điểm nào đó, họ sẽ tạo đột biến nhờ vào những tài năng”.
Trong khi đó, theo báo giới Brazil, sau khi góp công giúp đội nhà vượt qua Paraguay ở tứ kết bằng loạt đá 11m, thủ môn Alisson Becker sẽ được xem là “thần may mắn” của Selecao ở trận “siêu kinh điển” bóng đá Nam Mỹ. Thủ thành 26 tuổi là thường xuyên góp mặt trong những trận đấu cấp CLB khiến Messi nhận thất bại choáng váng ở đấu trường châu Âu ở 2 mùa giải gần đây.

Người hâm mộ Argentina vẫn chờ đợi một khoảnh khắc xuất chúng của Messi ở trận đụng độ kình địch Brazil

AFP

Sau khi đứng trong khung gỗ AS Roma làm nên cuộc ngược dòng chấn động trước Barcelona ở tứ kết Champions League 2017 - 2018 (AS Roma thua 1-4 ở lượt đi và thắng 3-0 ở lượt về), Alisson tiếp tục góp mặt trong đội hình Liverpool khiến Messi và các đồng đội sụp đổ ở bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa giải vừa qua (Liverpool thua 0-3 ở Nou Camp và thắng 4-0 ở lượt về).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.