HLV U.23 Việt Nam 'muốn quên trận đấu', không hài lòng với một cầu thủ

22/08/2023 23:11 GMT+7

HLV Hoàng Anh Tuấn và HLV Christopher Pedimonte đã có những chia sẻ sau trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Philippines trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng C, giải U.23 Đông Nam Á 2023 diễn ra tối 22.8.

Trước trận đấu, U.23 Việt Nam được đánh giá cao hơn đối thủ U.23 Philippines. Trên thực tế, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn đã nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng tốt và chơi khá sắc sảo. U.23 Việt Nam có khởi đầu khá suôn sẻ khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút thứ 18, với pha phối hợp và dứt điểm đẹp mắt của tiền đạo Nguyễn Hữu Tuấn.

Tuy nhiên, trong hơn 70 phút còn lại của trận đấu, U.23 Việt Nam đã chơi khá bế tắc và không thể ghi thêm bàn thắng nào dù kiểm soát thế trận. U.23 Việt Nam thắng chung cuộc 1-0 trước U.23 Philippines và giành vé vào bán kết với vị trí nhất bảng C. Nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn không hài lòng với đội bóng của mình. "Tôi muốn quên trận này đi để hướng tới vòng bán kết. Ở trận đấu này, U.23 Việt Nam có 5 cầu thủ 18 tuổi và họ chưa tổ chức tốt. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn cho họ cơ hội. Ở hiệp 2, đã có những va chạm giữa các cầu thủ, tôi cũng không hài lòng về điều này", vị HLV người Khánh Hòa bày tỏ.

HLV U.23 Việt Nam 'muốn quên trận đấu', không hài lòng với một cầu thủ - Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng với trận đấu của U.23 Việt Nam trước Philippines

VƯƠNG ANH

Trước câu hỏi của phóng viên về màn trình diễn của một vài cá nhân, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: "Về Long Vũ, tôi hài lòng. Cậu ấy mới 17 tuổi, chơi như vậy là tốt rồi. Vũ còn rất trẻ. Tôi đã nói với cầu thủ là sẽ cho họ cơ hội và nếu ai tận dụng được thì sẽ có tương lai. Với thủ môn Văn Chuẩn, cậu ấy là thủ môn thứ 3 của Hà Nội, vì ít được thi đấu nên giờ có thể mắc lỗi. Tôi nghĩ Chuẩn sẽ tốt dần lên và thể hiện tốt ở những trận tới".

Trong đó, HLV Hoàng Anh Tuấn đặc biệt lưu ý đến Nguyễn Văn Trường. Sau khi vào sân, tiền vệ này đã không giữ được cái đầu lạnh trước những pha vào bóng ác ý của cầu thủ đối phương. "Với Nguyễn Văn Trường, tôi đã nói với trọng tài rằng tôi muốn thay cậu ấy ra ngay. Tôi không hài lòng, vì bóng đá là đá bóng chứ không phải đánh nhau", ông Tuấn nhấn mạnh.

HLV U.23 Việt Nam 'muốn quên trận đấu', không hài lòng với một cầu thủ - Ảnh 2.

Nguyễn Đăng Dương (phải) kiến tạo cho Hữu Tuấn (trái) ghi bàn duy nhất của trận đấu

VƯƠNG ANH

"U.23 Malaysia là đội mạnh. Chúng tôi sẽ phân tích về đối thủ, nhưng điều quan trọng nhất là cầu thủ của tôi sẽ thể hiện ra sao. U.23 Việt Nam cần phải nỗ lực hơn 100% khả năng để giành chiến thắng ở bán kết và tiến tới trận chung kết", HLV Hoàng Anh Tuấn nhận định về đối thủ ở trận bán kết của U.23 Việt Nam.

Phía ngược lại, HLV Christopher Pedimonte phát biểu: "Điều tích cực là chúng tôi đã chơi cố gắng đến phút cuối. Bài học này sẽ giúp các cầu thủ phát triển trong tương lai. Ở giải lần này, U.23 Philippines mang đến nhiều cầu thủ trẻ, trong đó có 6 cầu thủ U.19. Chúng tôi muốn họ tích lũy kinh nghiệm và học hỏi thêm".

HLV U.23 Việt Nam 'muốn quên trận đấu', không hài lòng với một cầu thủ - Ảnh 3.

Nguyễn Văn Trường (bìa phải) không kiềm chế được khi bị đối thủ chơi xấu và khiêu khích

VƯƠNG ANH

Về đối thủ U.23 Việt Nam, HLV trưởng U.23 Philippines nhận xét: "Việt Nam đã thực hiện nhiều sự thay đổi so với trận đầu. Chúng tôi đã cố gắng ngăn chặn Việt Nam nhưng những phút chơi không tập trung đã dẫn đến bàn thua và không thể tìm kiếm được bàn gỡ. U.23 Việt Nam là đội bóng mạnh và có cơ hội lớn để tiến tới trận chung kết của giải U.23 Đông Nam Á 2023".

Ở trận đấu cùng giờ, U.23 Malaysia cũng giành chiến thắng trước U.23 Timor Leste với tỷ số 3-1 và đi tiếp vào bán kết với vị trí nhất bảng B. 

Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ có 1 ngày để nghỉ ngơi, hồi phục và chuẩn bị cho trận đấu gặp U.23 Malaysia. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 24.8.




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.