Họa sĩ Tôn Đức Lượng chuyên vẽ ký họa thanh niên qua đời

11/02/2023 18:56 GMT+7

Họa sĩ Tôn Đức Lượng vừa qua đời tại Hà Nội sáng 10.2, thượng thọ 98 tuổi.

Họa sĩ Tôn Đức Lượng sinh năm 1925 ở làng Đại Tráng, Bắc Ninh trong một gia đình viên chức. Ông là một trong 15 sinh viên khóa 18 (1944-1945) - khóa cuối cùng của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương cùng thời với các danh họa như Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Phan Kế An... Suốt cuộc đời ông gắn bó với một cơ quan là Trung ương Đoàn Thanh Niên, là họa sĩ của nhiều tờ báo. Từ năm 1953, ông làm việc tại báo Tiền Phong cho đến khi nghỉ hưu năm 1982.

Họa sĩ Tôn Đức Lượng chuyên vẽ ký họa thanh niên qua đời - Ảnh 1.

Họa sĩ Tôn Đức Lượng tại nhà riêng ở Hà Nội

T.L

Tôn Đức Lượng không có những tác phẩm đánh dấu tên tuổi nhưng ông lại sở hữu vô số bức ký họa, trực họa thực tế trải dài suốt những năm tháng thanh xuân trên nhiều nẻo đường Tổ quốc. Năm 1965, ông theo Thanh niên xung phong Hà Nội, Hải Phòng vào làm đường ở Nghệ An. Năm 1967, ông đi vẽ tại mỏ than Cồ Kênh, Hải Dương. Năm 1970, ông đi vẽ Thanh niên xung phong mở đường ở Hà Tĩnh. Năm 1971-1972, ông vẽ tại khu Kinh tế Thanh niên Phú Thọ. Năm 1974 ông lại lên vẽ tại nông trường bò sữa Mộc Châu, Sơn La…

Họa sĩ Tôn Đức Lượng chuyên vẽ ký họa thanh niên qua đời - Ảnh 2.

Bức Thanh niên xung phong (sơn dầu 70x50 cm, 1960)

T.L

Năm 2012-2013, triển lãm Tôn Đức Lượng - Ký họa lịch sử được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM. Hàng trăm bức ký họa do nhà sưu tập tranh người Thái Lan Tira Vanichtheeranont giới thiệu tại triển lãm này giúp công chúng hình dung rõ hơn về tài năng, gia tài đồ sộ của họa sĩ Tôn Đức Lượng. Cuốn sách in hơn 200 bức ký họa, một số tranh sơn dầu và khắc gỗ của của ông cũng ra mắt dịp này.

Họa sĩ Tôn Đức Lượng chuyên vẽ ký họa thanh niên qua đời - Ảnh 3.

Tác phẩm Viết chung một lá thư (bút sắt trên giấy, 36x46 cm, 1965)

T.L

Họa sĩ Tôn Đức Lượng chuyên vẽ ký họa thanh niên qua đời - Ảnh 4.

Nữ dân quân (sơn dầu, 63x53 cm, 1964)

T.L

Sinh thời, họa sĩ Tôn Đức Lượng từng chia sẻ: "Điều tuyệt nhất là tuổi thanh xuân của tôi được phục vụ cho nhân dân, cho đất nước. Tôi tự hào vì mình là một người tốt, chăm chỉ và lương thiện. Là một họa sĩ, đã trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, tôi luôn hoàn thành tốt công việc của mình. Làm việc và vẽ, cố gắng ghi lại những cảm xúc trên tranh về thời cuộc, về cách mạng. Chỉ cần vậy thôi là tôi đã thấy cuộc đời thanh thản và đủ đầy".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.