Hòa trên đất Nhật Bản, tuyệt vời ý chí tuyển Việt Nam

29/03/2022 19:50 GMT+7

Trong bối cảnh tuyển Việt Nam phải đối mặt muôn vàn khó khăn, ít người tin chúng ta có điểm ở trận đấu cuối cùng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 . Nhưng Việt Nam đã làm được điều ấy sau 1 trận đấu hay, đầy quả cảm.

Ngay từ những phút đầu, các tuyển thủ Việt Nam đã thể hiện sự tự tin khi chủ động đá pressing, tranh chấp quyết liệt ngay bên phần sân của đội Nhật Bản, các vị trí có sự hỗ trợ cho nhau nhịp nhàng, liên tục áp sát khiến các cầu thủ chủ nhà rơi vào lúng túng.

Highlights Nhật Bản 1-1 Việt Nam: Trận hòa đáng khen của 'Đoàn quân sao vàng'

Việc phải chơi trên sân đối phương, đối đầu một đối thủ cực mạnh, trước hơn 5 vạn khán giả Nhật Bản không hề khiến các “chiến binh Sao vàng” nao núng. Ngược lại, trong bối cảnh “không có gì để mất” (thậm chí chỉ có… được khi dốc sức tận dụng cơ hội cọ xát tuyệt vời này), dù không có được đội hình tối ưu vì chấn thương hoặc Covid-19, tuyển Việt Nam vẫn nhập cuộc với khí thế hưng phấn đáng kinh ngạc, điều có lẽ tuyển Nhật Bản đã không ngờ tới.

Giây phút tuyệt vời của tuyển Việt Nam

AFP

Bất ngờ càng lớn hơn khi chính tuyển Việt Nam, dù đã bị loại sớm, mới là những người mở tỷ số ở phút 19 chứ không phải chủ nhà Nhật Bản, đội đã chứng minh đẳng cấp của mình, giành vé dự World Cup 2022 và có lợi thế sân nhà. Sau cú đá phạt góc của Công Phượng là pha băng vào đánh đầu dũng mãnh ở vị trí gần cột xa khung thành của trung vệ Thanh Bình khiến tất cả cùng không khỏi sững sờ.

Niềm tin của HLV Park Hang-seo đặt vào cầu thủ trẻ này đã được đền đáp thật xứng đáng. Không chỉ ghi bàn, Bình còn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt khi phối hợp ăn ý cùng Ngọc Hải và Việt Anh ở hàng phòng ngự…

Việt Nam chơi quả cảm

VFF

Tuấn Hải kiên cường

AFP

Cần nhắc lại rằng trước trận đấu này, tuyển Nhật Bản đã hạ quyết tâm có thêm một chiến thắng để khép lại chiến dịch vòng loại World Cup, nên không có gì ngạc nhiên khi họ tiếp tục đẩy cao đội hình tạo thế tấn công dồn dập và rất đa dạng. Tuy nhiên, thêm một lần các học trò của thầy Park đã cho thấy sự tiến bộ cả về bản lĩnh thi đấu cũng như cách tổ chức hệ thống phòng ngự nhiều lớp.

Đội hình bố trí thấp hơn với các vị trí chơi gần nhau, gây khó khăn cho đội bạn ngay từ khu vực giữa sân với sự tích cực của cặp Hùng Dũng – Tuấn Anh hoặc Tuấn Hải – Công Phượng thay nhau lùi về hỗ trợ. Thủ môn Nguyên Mạnh và các trung vệ chơi đầy tập trung; nhiều tình huống gần như lăn xả cản phá mỗi khi đội bạn có cơ hội dứt điểm.

Đội trưởng Nhật Bản gỡ hòa

VFF

Khi mọi thông số kỹ thuật (thời lượng kiểm soát bóng 68%, dứt điểm 12 lần so với 1 lần của Việt Nam, số đường chuyền hơn gấp 2 lần…) trong hiệp 1 đều nghiêng về đội chủ nhà, nhưng tỷ số lại là 0-1 nghiêng về đội khách rõ ràng là một bất ngờ lớn.

Sang hiệp 2, Nhật Bản đẩy nhanh tốc độ của các tình huống tấn công. Các pha lên bóng, phối hợp và dứt điểm của họ đều được thực hiện với số đông, rất nhanh, dứt khoát, và không còn sự rườm rà như trong hiệp 1. Trong một tình huống như vậy ở phút 54, đội chủ nhà đã cân bằng tỷ số trong một pha tấn công trực diện. Thủ thành Nguyên Mạnh để bóng bật ra sau cú sút ngoài vòng cấm và trung vệ đội trưởng Yoshida băng vào ghi bàn. Quyết tâm giành chiến thắng, các ngôi sao đắt giá nhất của tuyển Nhật Bản lần lượt được tung vào sân, tạo nên sức ép dồn dập với những cú dứt điểm liên tục về phía khung thành tuyển Việt Nam.

Trọng tài không công nhận bàn thắng thứ 2 của Nhật Bản sau khi xem VAR

CHỤP MÀN HÌNH

Tốc độ tấn công quá nhanh và đa dạng của đội chủ nhà khiến hàng thủ của chúng ta gần như không theo kịp. Các tuyển thủ Việt Nam đã chơi hết sức kiên cường, bình tĩnh hoá giải, nhưng vẫn vài lần để đội bạn dứt điểm nguy hiểm. Dù vậy, các cú sút hóc hiểm của đội chủ nhà cứ thế hoặc bị chặn đứng bởi Nguyên Mạnh, hoặc bật cột dọc, hoặc trật khung thành trong gang tấc…

Hoà 1-1 ngay trên sân của đối thủ mạnh hàng đầu châu lục trong bối cảnh không có lực lượng tốt nhất, tuyển Việt Nam đã khép lại hành trình tại vòng loại World Cup 2022 thật đáng nhớ và rất đáng tự hào!

Thanh Bình thốt lên: "Tôi cảm thấy hạnh phúc vì lần đầu tiên ghi bàn cho tuyển Việt Nam. Đối thủ rất mạnh nên thầy Park luôn hô hào anh em và chúng tôi đã cố gắng rất nhiều".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.