Cấp bách phòng chống đuối nước: Học bơi cùng Ánh Viên

25/05/2023 06:26 GMT+7

Giã từ đường đua chuyên nghiệp và bận rộn với việc học nhưng cựu kình ngư số 1 VN Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn dành thời gian dạy bơi cho mọi người, đặc biệt là các em nhỏ.

Từ "tượng đài" làng bơi VN thành cô giáo dạy trẻ

Một buổi chiều cuối tháng 5, chúng tôi ghé thăm lớp dạy bơi của Ánh Viên. "Đứa con tinh thần" của cô nằm trong khuôn viên một chung cư ở TP.Thủ Đức (TP.HCM), có không gian thoáng đãng.

Lúc chúng tôi tới, hồ bơi mang tên Ánh Viên rất đông người, với đủ mọi lứa tuổi. Một em bé nói chưa rõ tiếng nhưng đã bì bõm tập đạp nước trên thành hồ trong vòng tay của mẹ. Nhóm nữ sinh tuổi teen đang nghiêng đầu tạo dáng chụp ảnh. Những người trưởng thành thì thích thể hiện kỹ năng bơi với nhiều kiểu khác nhau. Vài người đứng tuổi lại khoan thai chọn cách nằm ngửa trên mặt nước.

Trong khi đó, "cô giáo" Ánh Viên liên tục di chuyển quanh hồ để quan sát. Cô liên tục ghé lại hỏi thăm, hướng dẫn kỹ thuật cho những người trong hồ bơi, đặc biệt là đối với các bạn nhỏ. Khi đã rảnh tay, Ánh Viên chia sẻ ngay về lý do cô dành sự quan tâm đặc biệt cho các em nhỏ: "Đa phần học viên trong lớp là các bạn nhỏ, và thực sự tôi cũng rất thích con nít. Bởi khi hướng dẫn, tiếp xúc nhiều thì tôi thấy các bạn nhỏ rất đơn giản. Khi bơi đạt thì vui cười, còn bơi chưa tốt thì buồn bã… Nhờ vậy, tôi thấy bản thân mình vui tươi hơn mỗi ngày và không bị áp lực gì cả".

Học bơi cùng Ánh Viên - Ảnh 1.

Ánh Viên tận tình với học sinh nhí

MINH TÂN

Học bơi cùng Ánh Viên - Ảnh 1.

Học bơi cùng Ánh Viên - Ảnh 2.

Các bé học bơi tại hồ bơi

Ánh Viên

Sau cuộc trò chuyện cởi mở với chúng tôi, Ánh Viên nhanh chóng trở lại với vai trò cô giáo của mình. Cô gái quê Cần Thơ cùng các HLV tập trung các bạn nhỏ lại để thực hiện khởi động. Từng động tác xoay cổ tay, cổ chân, vai, hông… được cựu kình ngư sinh năm 1996 chỉ dẫn một cách cặn kẽ và yêu cầu các em phải khởi động thật kỹ. Khi các em chuẩn bị xuống nước, Ánh Viên còn ân cần giúp chỉnh sửa nón, trang phục và dặn dò lại những điều cần thiết trong lúc thực hành bơi.

“Tiểu tiên cá” Ánh Viên chỉ cách xử trí khi gặp người đuối nước

Cảm hứng học bơi từ Ánh Viên

Trong lúc chờ đến giờ học bơi, em Nguyễn Hoàng Minh Phúc (12 tuổi, học sinh Trường THCS Tăng Nhơn Phú, TP.Thủ Đức) tiết lộ sau khi theo dõi những video dạy bơi của chị Ánh Viên qua TikTok đã quyết tâm đến CLB của chị để xin học. "Em rất thích xem những video của chị Ánh Viên vì hướng dẫn dễ hiểu, cách nói chuyện của chị cũng rất gần gũi, lại hài hước. Trước khi học bơi, em biết chị Ánh Viên khi xem chị thi đấu ở các kỳ SEA Games. Chị Ánh Viên đạt rất nhiều thành tích và được lên báo, lên truyền hình. Em cũng thích bơi và rất hâm mộ chị Ánh Viên nên đã xin ba mẹ cho đến câu lạc bộ của chị để học. Nhà em cách chỗ học bơi khoảng 2 km, mỗi chiều em được mẹ chở đến để học và đến nay em chưa bỏ buổi nào. Bây giờ em chưa biết bơi nhưng em muốn sau này cũng sẽ bơi giỏi như chị Ánh Viên", Minh Phúc thổ lộ.

Học bơi cùng Ánh Viên - Ảnh 3.

Học bơi cùng Ánh Viên - Ảnh 4.

Học bơi cùng Ánh Viên - Ảnh 6.

Niềm vui dạy bơi của cô giáo Ánh Viên: “Muốn lan tỏa đam mê tới các em nhỏ”

Học bơi cùng Ánh Viên - Ảnh 7.


Học bơi cùng Ánh Viên - Ảnh 8.

Học bơi cùng Ánh Viên - Ảnh 9.

Ánh Viên khi còn thi đấu, mang rất nhiều vinh quang về cho Tổ quốc

FBNC

Chị Nguyễn Thị Thanh Xuân (43 tuổi), có con theo học ở CLB bơi Ánh Viên, cho biết: "Con tôi học Vơi ở đây được gần một năm rồi, hiện bé học lớp năng khiếu. Tôi từng cho con đi học nhiều nơi nhưng sau đó thì chuyển sang đây học, vừa gần nhà vừa có thầy cô hướng dẫn đúng kỹ thuật. Tên tuổi của Ánh Viên cũng là một phần lý do để tôi cho con học ở đây. Con tôi năm nay 12 tuổi, nhà cách đây khoảng 4 km. Dù trong khu nhà tôi có 2 hồ bơi và có lớp dạy bơi nhưng tôi chú trọng về kỹ thuật, học từ cơ bản, học là phải chắc chứ không phải học cho có. 

Trải qua 1 năm con học ở đây, tôi thấy con tiến bộ, thầy cô trẻ nên rất nhiệt huyết, tâm lý với trẻ, biết nương theo tâm lý của từng bạn. Như con tôi tính hơi yếu đuối, mỗi lần mệt, lười là bé không muốn đi bơi. Trước tôi cũng có cho đi học bơi, bé biết bơi nhưng để yêu thích, duy trì lâu dài thì chưa. Từ khi học bơi ở đây, bé có sự chuyển biến trong tính cách, thói quen sinh hoạt ở nhà cũng có sự thay đổi. Hồi trước, tới giờ đi bơi bé hay viện lý do này nọ để trì hoãn thì bây giờ đã tự động chuẩn bị đồ bơi để đi học, ngày nào mặc đồng phục gì là bé tự làm chứ không cần nhắc nhở", chị Thanh Xuân nói. 

Chị Nguyễn Thị Thanh Xuân chia sẻ: "Vào ngày lễ hay các ngày kỷ niệm, cô Ánh Viên hay tổ chức đi chơi, phát quà, dẫn các bạn nhỏ đi ăn kem, uống trà sữa. Như ngày 8.3 thay vì các bạn tặng quà cô thì cô lại đãi các bạn uống trà sữa. Đó là những cái để các bé thích thú và có động lực hơn khi đi học bơi".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.