Học sinh 15 tuổi giành HCV Olympic 2012

31/07/2012 07:45 GMT+7

(TNO) Cách đây vài tuần, cô bé 15 tuổi Ruta Meilutyte còn ngồi trong lớp học của trường Plymouth nhưng giờ đây, cô đã là nhà vô địch Olympic.

(TNO) Cách đây vài tuần, cô bé 15 tuổi Ruta Meilutyte còn ngồi trong lớp học của trường Plymouth nhưng giờ đây, cô đã là nhà vô địch Olympic.

>> Tắt đài lửa Olympic 2012 để... di dời
>> Vé xem Olympic 2012: kẻ ăn không hết, người lần không ra
>> Hai kỷ lục thế giới mới được lập ở "đường đua xanh" Olympic 2012

Ruta Meilutyte giành huy chương vàng nội dung 100m bơi ếch nữ
Meilutyte gây sốc khi giành huy chương vàng - Ảnh: AFP

Là người Lithuania nhưng Meilutyte hiện đang học và tập luyện tại Anh. Trong đợt thi chung kết nội dung 100m bơi ếch của nữ, Meilutyte đã gây sốc khi giành chiến thắng với thành tích 1 phút 5 giây 47.

Trước đó, không ai nghĩ rằng cô bé 15 tuổi này có thể lọt vào chung kết. Meilutyte cũng rất sốc với thành tích của mình. Cô bé đưa tay lên miệng để khỏi thốt lên những tiếng kinh ngạc khi ngước mắt lên nhìn bảng kết quả sau khi về đích.

"Thật không thể tin được. Thành tích này là quá lớn đối với tôi. Tôi vẫn chưa thể tin được là mình đã giành huy chương vàng Olympic", Meilutyte nói với phóng viên BBC.

Meilutyte không những trở thành vận động viên bơi lội đầu tiên của Lithuania giành huy chương Olympic mà cô bé 15 tuổi còn cho thấy bản lĩnh của một nhà vô địch. Đợt bơi chung kết đã không thể diễn ra theo thời gian dự kiến ban đầu vì trục trặc kỹ thuật. 8 VĐV đã phải chờ đợi khá lâu để ban tổ chức khắc phục sự cố trong khâu xuất phát.

Khi bước vào cuộc đua, Meilutyte vẫn là người xuất phát tốt nhất. Dù vậy, cô phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ nhà vô địch thế giới người Mỹ Rebecca Soni. Ở những mét cuối cùng, Soni đã bắt kịp nhưng Meilutyte vẫn kịp vươn tay chạm đích trước tiên.

Soni về thứ hai với thành tích 1 phút 5 giây 55 trong khi giành huy chương đồng là vận động viên người Nhật Satomi Suzuki (1 phút 6 giây 46).

Người duy nhất không ngạc nhiên với thành tích của Meilutyte là Jon Rudd, HLV của cô tại trường Flymouth. Rudd mô tả Meilutyte là siêu nhân và cô chỉ có một đối thủ duy nhất là chính cô.

Missy Franklin giành huy chương vàng nội dung 100m bơi ngửa nữ
Franklin là tài năng trẻ đầy triển vọng của bơi lội Mỹ - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, Meilutyte không phải vận động viên tuổi teen duy nhất giành huy chương vàng Olympic trong ngày thi đấu vừa qua. Missy Franklin, nữ vận động viên 17 tuổi đã mang về cho đội bơi Mỹ chiếc huy chương vàng ở nội dung 100m bơi ngửa.

Franklin về nhất ở đợt đua chung kết với thời gian 58 giây 33. Điều đáng nói là tài năng trẻ người Mỹ chiến thắng khi vừa mới giành quyền vào chung kết nội dung 200m bơi tự do cách đó chưa đầy 20 phút.

Giành huy chương bạc ở nội dung này là Emily Seebohm với thành tích 58 giây 68 còn huy chương đồng thuộc về Aya Terakawa khi có thời gian 58 giây 83.

Ở nội dung 200m bơi tự do dành cho nam, từ chỗ là ứng viên nặng ký, vận động viên người Mỹ Ryan Lochte đã không giành được chiếc huy chương nào. Đoạt huy chương vàng ở nội dung này là vận động viên người Pháp Yannick Agnel với thành tích 1 phút 43 giây 14. Đồng hạng nhì là Sun Yang (Trung Quốc) và Park Tae-hwan (Hàn Quốc) với thời gian 1 phút 44 giây 93. Lochte chỉ về thứ tư.

Bảng tổng sắp huy chương

1. Trung Quốc (9 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ)

2. Mỹ (5 HCV, 7 HCB, 5 HCĐ)

3. Pháp (3 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ)

4. CHDCND Triều Tiên (3 HCV, 0 HCB, 1 HCĐ)

5. Ý (2 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ)

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.