Họp phụ huynh, cha mẹ nghẹn ngào đọc thư con

Thúy Hằng
Thúy Hằng
15/10/2023 19:48 GMT+7

Trong buổi họp phụ huynh, thầy giáo chủ nhiệm hướng dẫn các cha mẹ học sinh cùng tham gia trò chơi kết nối và gửi tới các phụ huynh lá thư cảm xúc do con viết. Nhiều người đã lấy tay lau nước mắt.


Họp phụ huynh, cha mẹ nghẹn ngào đọc thư con - Ảnh 1.

Nhiều phụ huynh nghẹn ngào đọc thư con viết trong buổi họp phụ huynh

H.H

Buổi họp phụ huynh xúc động mới diễn ra hôm nay, 15.10, tại lớp 5E, Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn, Q.3, TP.HCM. Thầy giáo chủ nhiệm gửi tới cha mẹ học sinh các thông tin quan trọng về học tập của con, quy định kiểm tra, đánh giá học sinh trong năm học mới 2023-2024. Đồng thời, để cha mẹ học sinh biết các con đã ở trường như thế nào, từ đầu năm học, thầy đã làm một video clip trình chiếu về các hoạt động của lớp từ khai giảng tới nay.

Đáng chú ý, ở phần cuối buổi họp phụ huynh, thầy giáo chủ nhiệm đã hướng dẫn các phụ huynh cùng tham gia hoạt động "Trò chơi kết nối" với các con và đọc lá thư cảm xúc của các con gửi cha mẹ.

Họp phụ huynh, cha mẹ nghẹn ngào đọc thư con - Ảnh 2.

Họp phụ huynh, cha mẹ nghẹn ngào đọc thư con - Ảnh 3.

Họp phụ huynh, cha mẹ nghẹn ngào đọc thư con - Ảnh 4.

Cha mẹ cùng tham gia "Trò chơi kết nối", để xem gia đình đã thật sự kết nối cùng nhau

H.H

Họp phụ huynh, cha mẹ nghẹn ngào đọc thư con - Ảnh 5.

Những lá thư con viết được gửi tới tận tay cha mẹ

H.H

Các em học sinh đã viết đáp án trong một phiếu thông tin trước, buộc lại. Trong buổi họp, các phụ huynh cũng được phát một phiếu thông tin tương tự và tự ghi đáp án. Sau đó, thầy giáo chủ nhiệm sẽ đưa ra phiếu đáp án của con, để cha mẹ cùng đọc và xem kết quả trùng khớp ra sao, gia đình đã "kết nối" cùng nhau như thế nào. Sau cùng, mỗi cha mẹ cùng nhận lá thư cảm xúc do các con mình tự tay viết, gửi tới cha mẹ.

"Buổi họp xúc động, tôi và nhiều người đã rưng rưng, nghẹn ngào, đọc những lời tâm sự tự đáy lòng con", chị N.A, một phụ huynh có con trai học tại lớp 5E, chia sẻ với phóng viên.

Kể với PV Báo Thanh Niên, thầy Hoàng Gia Hưng, giáo viên chủ nhiệm lớp 5E, cho biết trước ngày họp phụ huynh diễn ra, trong tiết sinh hoạt lớp ngày thứ sáu, thầy đã dành thời gian để lồng ghép, tổ chức hoạt động kỹ năng sống cho các học trò. Tiết học đó được mang tên "Tiết học cảm xúc".

Học sinh lớp 5E nhiều em khóc nức nở trong tiết học cảm xúc

Họp phụ huynh, cha mẹ nghẹn ngào đọc thư con - Ảnh 7.

Tiết học cảm xúc về lòng biết ơn

PHƯƠNG HÀ

Họp phụ huynh, cha mẹ nghẹn ngào đọc thư con - Ảnh 8.

Các em òa khóc khi xem video clip và nghe thầy giáo chủ nhiệm kể chuyện về tấm lòng cha mẹ

PHƯƠNG HÀ

Lấy chủ đề là lòng biết ơn, chuẩn bị cho dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, tiết học cảm xúc gồm 3 phần là nghe kể chuyện - xem đoạn phim ngắn - xem video clip nhạc "Nhật ký của mẹ", sau đó thầy Hưng cho các em viết lá thư gửi tới cha, mẹ, những đấng sinh thành.

Thầy giáo chủ nhiệm chia sẻ muốn cho các học trò thấu hiểu công ơn của cha mẹ, người sinh thành, nuôi dưỡng, dạy dỗ mỗi người con từ thuở còn trong bụng mẹ tới ngày hôm nay với bao khó khăn, vất vả.

"Nhiều em đã khóc nức nở trong tiết học hôm ấy vì thương ba mẹ. Tôi cũng nghẹn ngào. Tôi muốn trong buổi họp phụ huynh đầu năm, mình phải làm gì đó để kết nối các con và phụ huynh, và gửi tới các phụ huynh chính những dòng thư các con viết về tấm lòng cha mẹ", thầy giáo chủ nhiệm Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn, người khiến nhiều cha mẹ rưng rưng trong ngày họp phụ huynh hôm nay, bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.