Huỳnh Như: 'Giá như đội tuyển nữ Việt Nam có 1 bàn ở World Cup'

03/08/2023 13:38 GMT+7

Tiền đạo Huỳnh Như tiếc nuối khi đội tuyển nữ Việt Nam không có bàn thắng ở World Cup 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã trở về sau hành trình dài từ New Zealand, quá cảnh ở Singapore sau đó chia 2 nhóm về Hà Nội và TP.HCM. Huỳnh Như chơi cho CLB TP.HCM, nhưng lựa chọn bay về Hà Nội để lấy đồ trước khi trở về nhà.

Có mặt tại sân bay sau khi kết thúc cuộc chơi ở World Cup 2023, Huỳnh Như chia sẻ: "Tôi cùng toàn đội đã có những trải nghiệm tuyệt vời. Được thi đấu ở đấu trường World Cup là niềm hãnh diện với cầu thủ như tôi. Trước khi lên đường, chúng tôi đã đặt mục tiêu có bàn thắng dành tặng người hâm mộ. Toàn đội cũng đã nỗ lực, nhưng tiếc là không đạt được mục tiêu như mong đợi".

HLV Mai Đức Chung và đội tuyển nữ đáp xuống Nội Bài, Huỳnh Như đội nón lá rạng rỡ

Huỳnh Như rưng rưng sau khi nói về nỗi tiếc nuối bởi đội tuyển nữ Việt Nam không có bàn thắng ở World Cup 2023 sau 3 trận, dù đã có cơ hội ghi bàn.

Huỳnh Như: 'Giá như đội tuyển nữ Việt Nam có 1 bàn ở World Cup' - Ảnh 1.

Huỳnh Như: 'Giá như đội tuyển nữ Việt Nam có 1 bàn ở World Cup' - Ảnh 2.

Huỳnh Như rưng rưng: 'Giá như đội tuyển nữ Việt Nam có 1 bàn ở World Cup' - Ảnh 1.

Huỳnh Như có mặt ở sân bay Nội Bài

HỒNG NAM

Huỳnh Như rưng rưng: 'Giá như đội tuyển nữ Việt Nam có 1 bàn ở World Cup' - Ảnh 2.

Huỳnh Như chụp ảnh cùng Phó cục trưởng Cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến

VFF

"Khi về đây, thấy được tình cảm của người hâm mộ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ có một điều tiếc nuối là chúng tôi chưa có được bàn thắng ở giải đấu lần này. Mọi trận đấu ở World Cup này đều rất khó khăn. Trước đó toàn đội có quá trình tập luyện dài nhằm chuẩn bị cho giải đấu. Chúng tôi được tạo điều kiện rất nhiều. Chỉ có một điều tiếc nuối nhất chính là không thể có bàn thắng", Huỳnh Như nói.

Cầu thủ sinh năm 1991 xúc động trước tình cảm của người hâm mộ dành cho đội nữ, khi rất đông khán giả có mặt ở sân bay Nội Bài để đón đội trở về.

Về đến quê nhà, thủ môn Kim Thanh thổ lộ: 'Khoảnh khắc Quốc ca vang lên, tất cả vỡ òa'

"Tôi không nghĩ khi bước ra khỏi sân bay lại có đông đảo người hâm mộ đón chúng tôi đến vậy. Tình cảm của mọi người khiến chúng tôi cảm thấy rất ấm áp. Sắp tới chúng tôi sẽ nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho các giải đấu tiếp theo để đáp lại tình cảm của người hâm mộ và hy vọng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lại được trở lại đấu trường World Cup", Huỳnh Như khẳng định.

Chân sút của CLB Lank FC cũng tiết lộ: "Trước mắt, tôi sẽ về nhà và nghỉ ngơi cùng gia đình. Sau đó có thể tôi sẽ sang lại Bồ Đào Nha".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.