Jerzy Janowicz lại gây bất ngờ ở Paris Masters

03/11/2012 09:06 GMT+7

(TNO) "Cơn gió lạ" Jerzy Janowicz tiếp tục khiến khán giả Pháp phải ngã mũ bái phục khi xuất sắc vào đến trận bán kết của giải Paris Masters 2012, vào rạng sáng 3.11 (giờ VN).

(TNO) "Cơn gió lạ" Jerzy Janowicz tiếp tục khiến khán giả Pháp phải ngã mũ bái phục khi xuất sắc vào đến trận bán kết của giải Paris Masters 2012, vào rạng sáng 3.11 (giờ VN).

>> Andy Murray, Del Potro tiếp bước Novak Djokovic
>> Thất bại “sốc” của Djokovic trong ngày Halloween
>> Federer “nhường” ngôi số 1 thế giới trong năm cho Djokovic

Jerzy Janowicz lại gây bất ngờ ở Paris Masters
Janowicz là một hiện tượng tại Paris Masters 2012 - Ảnh: AFP

Hôm 2.11, Janowicz tạo nên cú sốc lớn trên đất Pháp với chiến thắng thuyết phục trước một trong những ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch là Andy Murray tại vòng 3. Và trong cuộc chạm trán với hạt giống số 8 Janko Tipsarevic trong lượt trận tứ kết, Janowicz đã chứng minh việc tiễn Murray về nước hoàn toàn không phải dựa trên trên sự may mắn.

Bằng sự bùng nổ ở ván thứ 2 và 3, Janowicz đã huỷ diệt đối thủ người Serbia bằng các điểm số 6/1 và 4/1 trước khi Tipsarevic quyết định xin bỏ cuộc sau đó. Trong ván đầu tiên, Janowicz để thua với điểm số 3/6. Trận này, lợi thế về chiều cao 2m03 tiếp tục giúp đại diện người Ba Lan phát huy những quả giao bóng với 11 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp.

Vượt qua Tipsarevic với tỷ số 2-1 (3/6, 6/1, 4/1), Jerzy Janowicz giành quyền vào bán kết trong sự ngỡ ngàng không chỉ của khán giả, mà còn với chính bản thân anh.

“Điều này giống như một thứ ma thuật gì đó đang xảy ra với tôi. Tôi thậm chí còn không biết trái tim mình lúc này đập như thế nào nữa. Trong set thứ 2 và 3, tôi đã chơi một thứ tennis không thể tin được. Thật không biết phải giải thích ra sao với chiến thắng trong ngày hôm nay”, tay vợt hạng 69 thế giới nói với Reuters.

Lần lượt hạ gục hàng loạt những tên tuổi mạnh kể từ đầu giải gồm Philipp Kohlschreiber, Marin Cilic, Andy Murray và giờ là Janko Tipsarevic, Jerzy Janowicz rõ ràng xứng đáng với biệt danh “ngựa ô” tại Paris Masters và trở thành đối trọng đáng gờm với những tay vợt còn lại.

Tại bán kết, Janowicz sẽ đụng độ Gilles Simon. Cùng vòng đấu, tay vợt nước chủ nhà Pháp xuất sắc đánh bại đối thủ mạnh Tomas Berdych, hạt giống số 5 của giải, với cùng điểm số 6/4 sau hai ván.

Ở một trận tứ kết khác, hạt giống số 4 David Ferrer có chiến thắng thuyết phục 2-0 (6/2, 7/5) trước đại diện nước chủ nhà Jo-Wilfried Tsonga. Với những gì đã thể hiện từ đầu giải cộng thêm nhiều hạt giống mạnh rơi đài tứ sớm, tay vợt người Tây Ban Nha hiện được giới chuyên môn đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch.

Ở bán kết, Ferrer tiếp tục chạm trán một đại diện khác của nước chủ nhà là Michael Llodra, tay vợt hạng 121 thế giới loại Sam Querrey bằng điểm số 7/6 và 6/3.

Đức Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.